Càng kỳ lạ hơn là, vậy mà sau khi cô chết tên đểu cáng vẫn có thể cưới được nữ chính, chỉ nhắc đến một cách qua loa rằng cuối cùng tên đểu cáng khá sa sút.
Cho dù kết cục cuối cùng của nữ chính có tốt đẹp đến đâu, cũng khiến người ta cảm thấy uất ức.
Báo ứng đến muộn như vậy, còn gọi là báo ứng sao?
Trong câu chuyện này, cô, với tư cách là người vợ chết sớm của nam phụ làm vai trò đối chiếu, hoàn toàn chỉ là một nhân vật pháo hôi.
Rất không may, hiện tại Tô Lâm Cẩn chính là nhân vật pháo hôi trùng tên trùng họ này.
Sau mấy ngày xuyên đến, ngày nào mở mắt ra cũng thấy cùng một trần nhà, Tô Lâm Cẩn cuối cùng cũng chấp nhận sự thật rằng mình không thể quay về.
Những ngày tháng làm "dân công tài chính 996*" ở Lục Gia Chủy, dường như đã là kiếp trước của cô.
*Làm việc từ 9 giờ sáng đến 9 giờ tối, 6 ngày một tuần. Đây là một lịch trình làm việc cực kỳ dày đặc và đòi hỏi thời gian làm việc rất dài, thường bị chỉ trích vì ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe và cân bằng cuộc sống của người lao động.
So với cuộc đời pháo hôi chết sớm xui xẻo này, ngay cả ông chủ vô lương tâm ngày nào cũng dùng việc cắt giảm nhân sự để thao túng tâm lý cô cũng trở nên đáng quý hiếm hoi.
Nhưng Tô Lâm Cẩn chỉ mất nửa ngày đã phát hiện ra ưu điểm và khả năng định hình của nhân vật pháo hôi là nguyên chủ...
Nguyên chủ còn trẻ mà!
Tô Lâm Cẩn 29 tuổi, chưa kết hôn, làm 996 nhiều năm đã bị hói đầu, kinh nguyệt không đều, dấu hiệu lão hóa sớm khiến cô lo lắng mỗi ngày, dù vậy, tiền tiết kiệm vẫn không đủ để trả tiền đặt cọc trong phạm vi mười cây số quanh công ty.
Nhưng nguyên chủ còn chưa đầy 20 tuổi, thân thể cực kỳ khỏe mạnh, tóc nhiều ngủ ngon, còn sống trong một căn hộ hai phòng ngủ ở vành đai trong.
Nguyên chủ là một cháu gái toàn thời gian!
Không có KPI, không có thao túng tâm lý, mỗi ngày ở nhà bầu bạn nói chuyện với ông nội, đó là toàn bộ công việc của cô ấy.
Cô không phải nguyên chủ, cô tuyệt đối sẽ không gả cho tên đểu cáng đó, hôn ước này cô sẽ tìm cách hủy, nếu không hủy được thì trì hoãn.
Tính ra thì chỉ còn một hai năm nữa là kỳ thi đại học sẽ được khôi phục, với xuất thân từ tiểu trấn làm đề* như cô, chắc vào một trường nào đó học cũng không thành vấn đề nhỉ?
*người giỏi làm bài thi từ tỉnh nhỏ
Những chuyện còn lại cứ từ từ, trong thế giới không cần bon chen này, cứ tuần tự theo lịch trình 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều là có thể có một công việc ổn định đảm bảo thu nhập, không lo thất nghiệp, cô vẫn còn trẻ, lại có nhà.
Đơn giản là một bước lên trời!