Thận trọng suốt mấy năm, cuối cùng Đàn Đạo Tế cũng có thể thở phào rồi.
Hôm nay là ngày tân hoàng lên ngôi, Đàn Đạo Tế vào cung từ giờ Dần, phụ trách hộ vệ, cho đến khi tân hoàng đi ngủ thì ông mới vội vã đạp ánh trăng về phủ.
Đến hậu viện, ông theo thói quen đứng trước cửa phòng phu nhân một lát. Từ sau khi nữ nhi gặp chuyện không may, trong lòng phu nhân chỉ còn lại oán. Dù vẫn tôn trọng nhau, vẫn cử án tề mi như trước, nhưng không khó để nhận ra giữa họ đã bị ngăn cách bởi một bức tường băng lạnh lẽo.
Gần đây triều đình thay đổi dồn dập, Đàn Đạo Tế bận rộn cả ngày, đến khi về phủ thì trời đã khuya, phu nhân đã ngủ từ lâu. Tính đi tính lại, đã mười ngày liền ông chưa gặp mặt bà.
Hôm nay về đến hậu viện, thấy trong phòng phu nhân vẫn còn sáng đèn.
Tỳ nữ hầu hạ phu nhân đang đứng sau cửa, thấy ông đi tới vội vàng bẩm báo: "Chủ nhân đã về, phu nhân có lời, mời ngài vào phòng trong nói chuyện."
Đàn Đạo Tế do dự một lát, cuối cùng vẫn đẩy cửa bước vào.
Đàn phu nhân ngồi ở mép giường, cách tấm bình phong, không hề có ý đi ra, cũng không mời Đàn Đạo Tế đi vào.
Đợi cho tỳ nữ bước ra khỏi phòng, quay lại khép cửa, rồi đi khuất bà mới vội vã hỏi: "Hôm nay tân hoàng đăng cơ, chàng có xin đặc xá cho nữ nhi không?"
Đàn Đạo Tế buông một tiếng thở dài, không trả lời. Ngay khoảnh khắc tỳ nữ đến mời thì ông đã biết phu nhân mình muốn hỏi gì rồi.
Từ ba năm trước, ông lén báo cho phu nhân biết tin nữ nhi vẫn còn sống. Bà ấy đầu tiên là mừng như điên, sau đó bất chấp ngăn cản, muốn xuống địa cung với con.
Đàn phu nhân tuyệt không phải hạng điêu phụ không hiểu chuyện. Tuy trong lòng biết rõ phu quân làm vậy ắt có cân nhắc, có đạo lý nhưng là mẫu thân, tấm lòng thương con khiến bà chẳng thể ngồi yên, chỉ muốn xuống địa cung với con mình.
Đàn Đạo Tế lo sợ phu nhân vì hành động ấy mà bị người ngoài nhìn ra manh mối, bèn hạ lệnh phong tỏa hậu viện, không cho ra khỏi hậu viện nửa bước, xem như biến tướng giam lỏng bà.
Từ ngày ấy, Đàn phu nhân không thôi ngóng trông, cầu mong Lưu Dụ có thể thành công, chỉ sợ còn thành tâm hơn cả Lưu Dụ.
Tân hoàng đăng cơ, theo lệ thường là sẽ đặc xá.
Đến lúc đó, bà có thể gặp con rồi! Nhưng hôm nay... khi thấy Đàn Đạo Tế không nói một lời, trái tim bà như rơi vào đầm băng vạn năm.