Nam Chính Lông Xù Mà Ta Nuôi Biến Thành Người Xấu Rồi

Chương 12

Khi ấy, quan hệ giữa Nhân tộc và Yêu tộc chưa đến mức sống chết không đội trời chung.

Nhân loại và yêu thú có thể ký kết khế ước bình đẳng, làm bạn đồng hành nơi chiến trường. Người người đều lấy việc ngự thú làm vinh quang.

Nhưng lòng người tham lam, chẳng rõ từ khi nào đã bóp méo sơ tâm. Có kẻ giở trò trên khế ước, biến khế ước bình đẳng thành khế ước chủ tớ.

Từ đó, yêu thú từng bước rơi vào cảnh nô ɭệ.

Loại trừ một số yêu thú đặc biệt, phần lớn Yêu tộc sau khi hóa hình đều xinh đẹp động lòng người. Nhân loại dựa vào khế ước mà lộng hành, tranh đoạt tài nguyên, gặp hiểm nguy liền đẩy Yêu tộc ra trước chịu chết. Ngấm ngầm còn lén lút chiếm đoạt nhan sắc, biến họ thành công cụ phát tiết du͙© vọиɠ!

Dĩ nhiên, không phải tất cả Nhân tộc đều như vậy. Năm xưa, quy định của Ngự Thú Tông nghiêm cấm ký khế ước chủ tớ.

Nhưng trong bóng tối, vẫn có những tổ chức ngấm ngầm gây rối.

Chẳng bao lâu sau, sóng ngầm nổi lên mặt nước. Yêu tộc trời sinh khó thuần, những kẻ chưa ký khế ước liền cảnh giác, dần dần đứng đối lập với Nhân tộc, dẫn đến một trận đại chiến giữa người và yêu quái ngàn năm trước.

Ngự Thú Tông lấy ngự thú xưng danh, từ đó Yêu tộc cấm yêu thú chưa hóa hình tiếp xúc với Nhân tộc. Giới Tu Chân hiện tại, những yêu thú tồn tại đều là loại chưa khai linh trí. Ngự Thú Tông sau nghìn năm lụn bại, nhân tài mai một, chỉ còn biết co cụm trong núi, nuôi dưỡng vài loài linh thú hơi có chút linh tính, xem như bù đắp lỗi lầm năm xưa.

Vốn dĩ Đào Thu Trúc còn đang do dự, nghe tới đây lập tức hai mắt sáng rỡ, không nói hai lời liền gật đầu đồng ý.

【Linh thú đó! Ai lại chê mấy cục bông đáng yêu chứ? Hít hà hít hà ~】

Cục bông nhỏ trong lòng nghe được một tràng “hít hà hít hà”.

Tuy Yêu tộc có thể hóa hình, nhưng lúc giao chiến đều thích dùng hình thái nguyên thủy nhất.

Âm thanh hít hà ấy, với Yêu tộc mà nói là một loại tín hiệu nguy hiểm – giống như mèo sắp đánh nhau, sẽ hít khí thổi phì phì đầy sát khí.

Ở Yêu tộc, Mặc Huyền Tranh từng nghe kể Nhân tộc rất xảo quyệt, sẽ lợi dụng Yêu tộc, đến khi không còn giá trị thì mổ bụng uống máu.

Hắn không có mấy lượng thịt, nàng lại thèm đến mức hit hà!?

Ý nghĩ rợn người vừa hiện lên, tiểu cục bông lập tức căng cứng cả người.

Thế nhưng, giây tiếp theo —

Ánh sáng trước mắt hắn chợt bừng sáng, bị nhân loại gian trá nâng lên, đặt trước mặt một nhân loại khác, đầu còn bị vuốt bừa một cái, chỉ nghe nữ nhân kia cười tươi rói nói: “Ngự Thú Tông quả là hợp với ta, đây là linh thú của ta, đáng yêu lắm phải không?”