Tác Giả: |
Đảo Môi Đản A Cổ Đoá
|
Tình Trạng: |
Đang Cập Nhật
|
Cập Nhật: |
2025-05-12 12:19:30 |
Lượt Xem: |
82 |
Quản Lý: |
freeze trà xanh
|
Trải nghiệm thế nào khi phải sống cạnh một cô bạn loli bạo lực, vừa ồn ào vừa lắm mồm? Cố Phàm từng trải qua một lần và thề là không bao giờ muốn nếm mùi đó thêm lần thứ hai!
Tiếc là thành tích học tập của Cố Phàm tệ đến mức không thể tệ hơn, để anh không bị nợ môn, cố vấn học tập đành nhờ tới học bá Hạ Thư Lan – người đứng top lớp – kèm cặp anh. Tốt nhất là cho hai người ngồi cùng bàn để tiện “kèm cặp từ gốc rễ”.
Ban đầu Hạ Thư Lan thấy việc này phiền không để đâu cho hết, nhưng sau khi liếc mắt nhìn thấy mặt mũi khôi ngô của Cố Phàm thì lập tức cười hì hì gật đầu cái rụp!
Ai ngờ đâu, đúng lúc Hạ Thư Lan đang dạy Cố Phàm học bài, vừa giảng vừa mắng anh là “đồ đầu đất”, vẻ mặt vênh váo như thể mình là trung tâm vũ trụ, thì toàn bộ dân cư của hành tinh Lam Tinh lại bất ngờ bị kéo vào một trò chơi sinh tồn khối vuông đôi!
Mỗi người bắt đầu chỉ với một khối vuông 1x1, bé xíu đến mức hai người phải đứng chen chúc dựa lưng vào nhau để khỏi rơi. Tất cả vật tư đều phải… câu mới có! Mà việc ghép đôi thì dựa trên mối quan hệ xã hội và mức độ thân thiết giữa các cá nhân. Cố Phàm sống chết cũng không hiểu nổi vì sao người bị ghép cặp với mình lại là con nhóc vừa lắm lời vừa hiếu động, nói năng chẳng biết trên dưới này!
Trước khi xuyên vào trò chơi, Hạ Thư Lan ngày ngày cưỡi lên đầu Cố Phàm, coi anh như hạt cát dưới chân.
Sau khi xuyên vào, cô vẫn muốn giữ phong độ đó, nhưng nhanh chóng nhận ra: Cố Phàm có thiên phú sinh tồn mạnh mẽ bất thường. Không có anh, đừng nói sống sót, đến cái mạng nhỏ cũng không giữ nổi! Hạ Thư Lan đành ngậm ngùi tựa lưng vào Cố Phàm, bắt đầu hành trình sinh tồn khổ sở trên một khối vuông bé tí bằng trò chơi… xếp hình người thật!
Hạ Thư Lan: “Cố Phàm, tớ đói…”
Cố Phàm: “Tớ cũng đói…”
Hạ Thư Lan: “Tớ… tớ muốn đi vệ sinh…”
Cố Phàm: “…”
.