Tiểu Kiều Thê Bỏ Trốn Của Đại Phản Diện

Chương 5

Làn gió rét lùa qua, làm vạt áo tung bay. Áo bào đen thêu hoa văn chìm ánh bạc, lấp ló dưới lớp tuyết lất phất. Bàn tay hắn quá lạnh, khiến tuyết rơi lên không tan được. Năm ngón tay khép lại, giọng hắn lại càng trầm hơn, chứa đựng một tầng sát ý không dễ nhận ra: “Nếu không nắm nàng trong tay, sao ta có thể yên tâm?”

Dù sao thì, mạng hắn, còn đang nằm trong tay nàng.

***

Trong khi đó, A Thiện - kẻ bị cuốn vào vòng rối rắm ấy - lại hoàn toàn không hay biết gì, vẫn đang cùng Diệu Linh và Diệu Nguyệt nghịch tuyết trong tiểu viện.

Sau trận ném tuyết rộn ràng, nàng lại rủ Diệu Linh nặn người tuyết. Đang mải miết tạo hình, Diệu Nguyệt từ ngoài vội vã chạy về, mặt đầy hoảng hốt: “Tiểu thư, có chuyện lớn rồi!”

“Làm sao vậy?”

A Thiện ngẩng đầu, trong lòng thầm nghĩ mình đã xui xẻo đến thế này rồi, còn có chuyện gì to hơn cả việc chọc giận thế tử Nam An Vương chứ?

Diệu Nguyệt thở hổn hển, vội nói: “Nô tỳ vừa nghe đám người hầu nói với nhau, lần này Hầu gia từ trong cung trở về, mang theo thánh chỉ tứ hôn, là Hầu phủ và Nam An vương phủ!”

“Tứ… tứ hôn?”

A Thiện sững người, đầu óc lập tức nghĩ đến nhân vật nữ từng gả cho nam chính trong truyện - Cố Tích Song.

“Là ai với ai?”

Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng, khiến nàng hoảng hốt.

Dù sao trong truyện, mặc dù thế tử Nam An Vương bị ép cưới, nhưng cuối cùng cưới Cố Tích Song đúng là chuyện thật. Nếu tác giả đã viết thì chắc không đổi dễ dàng, A Thiện vừa tự an ủi, thì Diệu Nguyệt lại thốt ra cái tên của nàng.

“Tiểu thư! Người sao vậy?”

Quả cầu tuyết trên tay rơi xuống đất, vỡ tung. Hai chân A Thiện mềm nhũn, vừa nghe xong câu ấy thì ngã vật ra nền tuyết.

Người tuyết vừa nặn xong bị thân thể rã rời của nàng đè sụp, tuyết lạnh buốt phủ lên người nàng, như nhiệt độ cơ thể dị thường của thế tử Nam An Vương, khiến nàng sợ tới mức càng tỉnh táo hơn…

A Thiện biết: mình xong rồi.

Rơi vào tay thế tử Nam An Vương, nàng chắc chắn không chết được. Nhưng sẽ bị hành tới mức lột da cũng không oan. Nếu có thể sớm phát hiện mình đang ở trong truyện, nàng nhất định dù có bị trói cũng không chủ động lao đầu vào ác thần kia!

***

Chuyện hôn sự của A Thiện và thế tử Nam An vương chỉ mất nửa ngày đã truyền khắp kinh thành.

Khó ai có thể tưởng tượng được, vị thế tử gia ôn hòa nhã nhặn, tựa tiên nhân kia sau khi thành thân sẽ đối xử với thê tử mình ra sao, bởi vì gương mặt như ngọc ấy hoàn toàn không hợp với tâm cơ tàn độc phía sau. Người ta nói hắn từng không chớp mắt mà gϊếŧ cả cữu cữu của mình.