Bắt Nạt Là Nền Văn Minh Xấu

Quyển 1 - Chương 1

Phùng Lệnh lặng lẽ đứng trong một góc khuất, không hề cử động.

Thị lực của cậu khá tốt, nhờ vậy có thể dễ dàng nhận ra hai người phía trước chính là đồng đội của mình.

Nói là “hai người” có lẽ không hoàn toàn chính xác đó là hai cá thể thuộc chủng tộc Trùng, đều là giống đực.

Từ khi tham gia tuyển chọn, Phùng Lệnh đã gặp không ít giống đực Trùng tộc. Nhưng trong khu ký túc xá của nhóm, chỉ có đồng đội của cậu mới có quyền xuất hiện tại đây.

Hai và Bốn.

Hai năm trước, khi Đế Quốc, Liên Bang và Trùng tộc phối hợp tổ chức lần tuyển chọn thứ năm dành cho nam giới, Phùng Lệnh không may bị cuốn vào.

Có thể là do vận khí kém, thực lực chưa đủ, hoặc đơn giản vì công chúng đã quá nhàm chán với những chương trình chọn lọc thí sinh, nên nhóm nam mà cậu thuộc về chẳng mấy ai để tâm. Suốt một năm dài, chỉ có đội trưởng là người duy nhất liên tục được nhận cong việc.

Vậy nhóm nam còn lại phải làm gì?

Chỉ có thể kết đôi giả tưởng để duy trì sức hút.

Phùng Lệnh trước nay luôn cho rằng tất cả chỉ là trò đùa vui vẻ trong nội bộ, nhưng giờ phút này, cậu mới bàng hoàng nhận ra hóa ra họ thật sự đang yêu nhau.

Cậu đã vô tình bắt gặp khoảnh khắc riêng tư giữa hai người đồng đội.

Hai và Bốn lúc này đã trở lại hình thái nguyên thủy, cao khoảng hai mét, thân thể đen bóng như sâu, râu dài mọc hai bên mang theo những chiếc răng nhọn sắc, đang nhẹ nhàng chạm vào nhau trong góc phòng.

Phùng Lệnh chỉ lướt mắt nhìn qua rồi lập tức quay đi. Cậu không phải người Trùng tộc, nên chẳng thể hiểu hết cách họ giao tiếp, nhưng cũng từng học qua những kiến thức cơ bản: râu của Trùng tộc có hai công dụng — hoặc dùng để chiến đấu, hoặc để bày tỏ sự thân mật với bạn đời.

Hiện tại không có bất kỳ tiếng gào thét nào vang lên, vậy khả năng cao là...

Họ đang hẹn hò?

Trong đầu cậu chợt nhớ đến câu nói của thầy giáo: [Giống đực của Trùng tộc vốn mang bản năng theo đuổi giống cái, tuyệt đối phục tùng mệnh lệnh của nữ vương. Ba trăm năm trước, nếu một giống đực có xu hướng đồng tính, hắn sẽ bị lưu đày. Tuy nhiên ngày nay, xã hội đã cởi mở hơn, chỉ cần không quá phô trương thì sẽ không bị can thiệp. Nhưng tình yêu đồng tính giữa Trùng tộc, một khi chạm mặt nữ vương, sẽ ngay lập tức tan rã. Bởi vì, tương tự như mối liên kết giữa Omega và Alpha, họ hoàn toàn không thể khống chế bản thân.]

Khi giảng đến đây, thầy giáo còn nói thêm, giọng đầy tự hào: [Còn chúng ta, những người đến từ Lam Tinh thì không như vậy. Tình yêu của chúng ta không xuất phát từ bản năng hay sự sắp đặt di truyền, mà là vì lựa chọn từ trái tim.]