Mạt Thế: Bậc Thầy Khiển Rối Đệ Nhất

Quyển 1 - Chương 3: Bữa tiệc âm nhạc huyễn ảo (2)

Sự xuất hiện của thời đại Thánh Quang đã mang đến hy vọng và sự sống mới cho loài người.

Sau khi đánh lui làn sóng chất ô nhiễm thì thiên thần lại chìm vào giấc ngủ, loài người lấy cây cột thánh làm trung tâm xây dựng hoàng cung và ba căn cứ lớn, sau vài chục năm biến đổi và phát triển, cuối cùng lại xuất hiện nội thành gần hoàng cung nhất, và ngoại thành tiếp giáp với khu vực sương mù.

Còn chợ đen là nơi ăn chơi lớn nhất ở ngoại thành, sau mạt thế thì tỷ lệ nam nữ gần 9:1, phụ nữ là sự tồn tại quý giá với số lượng khan hiếm, mỗi người đều được Liên Bang ghi chép lại từ khi sinh ra.

Sự khan hiếm của phụ nữ khiến cho nhà thổ duy nhất trở thành một sự tồn tại ngầm mà không ai phá hoại, đàn ông lui tới phần lớn là lính đánh thuê lực lưỡng, ai nấy đều trông hung dữ.

Nhan Thu nhìn cổ tay mảnh khảnh của mình và hai chân gầy guộc dưới lớp váy trắng, không hề nghi ngờ những người này có thể dễ dàng bẻ gãy cơ thể yếu ớt này.

Người phụ nữ kéo cô đi ra ngoài, trên đường có đàn ông cười đùa tiến lại gần, hỏi: "Chị Hồng, con bé nhỏ xíu như này mà mấy người cũng dám nhận à? Chưa thành niên đúng không? Nếu bị người của cục quản lý phát hiện, nhà thổ này của chị đừng hòng mở cửa nữa."

Chị Hồng liếc xéo hắn ta, mắng: "Còn không phải do thằng khốn nạn kia lừa tôi, phiền phức này tôi không dính vào đâu."

Dù nhà thổ có thiếu phụ nữ đến mấy, bà ta cũng không dám nhận trẻ vị thành niên là đối tượng được bảo vệ trọng điểm như này, những người đến làm gái phần lớn là tự nguyện đến đây kiếm tiền, có quan hệ hợp tác bình đẳng với nhà thổ.

Tên họ Tôn kia lừa bà ta nói con bé này đã thành niên, là người bình thường và chủ động muốn đến kiếm điểm cống hiến nuôi sống bản thân nên chị Hồng mới miễn cưỡng nhận.

Ai ngờ kiểm tra kỹ mới biết, con bé này hoàn toàn chưa thành niên, còn nằm trong hồ sơ của Liên Bang!

Người đàn ông cơ bắp cuồn cuộn kia đánh giá Nhan Thu từ trên xuống dưới, cười nói: "Tuy hơi gầy, nhưng nuôi nuôi rồi cũng lớn, xuất thân thế nào? Chị không cần thì bán cho tôi đi? Không được thì sinh cho tôi đứa con cũng được."

"Mơ đẹp à, cái thân thể này của con bé đừng nói sinh con cho anh, có chịu được hành hạ hay không còn chưa biết, cút xa ra, đừng có ý đồ với nó." Chị Hồng kéo Nhan Thu ra sau lưng, che khuất tầm nhìn của người đàn ông.