Trọng Sinh: Bé Con Tham Gia Show Thực Tế, Lấy Hiếu Thảo Làm Sức Mạnh!

Chương 6

Lúc này, Trần Phương đã rời khỏi đám đông, đứng bên tường, ngẩng đầu nhỏ nhìn bảng hoa hồng trên tường, phía dưới tên cậu chỉ có vẻn vẹn ba bông, nhìn vô cùng đáng thương.

Nghĩ ngợi gì đó một lúc, sau đó Trần Phương quay sang nhìn cô giáo, chỉ tay về phía bảng hoa hồng.

Cô Lý lập tức hiểu ra, rồi cùng cô Vương nhìn nhau cười.

Thảo nào vừa nãy bé con này lại xông ra làm trà sữa, thì ra là vì muốn được tặng hoa hồng, quả nhiên trẻ con thì vẫn là trẻ con mà!

“Vì Trần Phương đã pha trà sữa ngon cho cả lớp, cô muốn thưởng cho bạn ấy mấy bông hoa hồng nhỏ nha… À không, là hai bông được không cả lớp?” Cô Lý cao giọng hỏi các bạn nhỏ.

“Được ạ!”

Cả lớp đồng thanh hô vang.

Nhìn tấm bảng trên tường được cô Lý gắn thêm hai bông hoa hồng nhỏ, Trần Phương chống nạnh, khuôn mặt đầy vẻ hùng hồn chí khí.

Quả nhiên mình là giỏi nhất, đám nhóc con này trước mặt mình đều chỉ là mấy đàn em! Sau này mình nhất định phải biểu hiện thật tốt, thu thập thật nhiều hoa hồng nhỏ…

Chợt – khoan đã!

Trần Phương kinh ngạc, mình là người lớn cơ mà, sao lại đi so kè với mấy đứa nhóc này được?

Trần Phương hoảng hốt phát hiện, kể từ sau khi trọng sinh thành trẻ con, cách suy nghĩ của cậu cũng bắt đầu… trở nên kỳ quặc rồi!

Nhà trẻ này… có lẽ chỉ là điểm khởi đầu của cậu mà thôi…

Hứ! Phải xin nhảy lớp mới được!

Cậu phải trở thành một bé con đẳng cấp! Cậu muốn mở cửa hàng buôn bán, kiếm tiền!

Ngay lúc suy nghĩ của cậu đang hăng hái bay tới bay lui chuẩn bị mọi thứ, thì cô giáo Lý đã bước đến, dắt cậu rời khỏi khu trưng bày bảng hoa hồng rồi đưa về chỗ các bạn nhỏ khác.

“Trần Phương, nãy giờ con chưa uống trà sữa nhỉ? Ly này cho con nè.”

Mùi thơm nồng của trà sữa lập tức xộc lên mũi, Trần Phương nhận lấy ly giấy nhỏ mà cô giáo Lý đưa, nâng hai tay lên đón, ngửa đầu uống một hơi cạn sạch.

Uống xong, đôi mắt cậu cong cong, cười tít mắt, miệng cũng cong lên đầy ngọt ngào: “Cảm ơn cô giáo, ngon lắm luôn ạ!”

Sao lại không ngon cho được? Trà sữa ngon đâu chỉ nhờ nguyên liệu, mà còn phải đúng nhiệt độ, lượng nguyên liệu cũng phải chuẩn.

Quang trọng nhất là khi xào lá trà, cậu đã lén bỏ vào một chút vỏ quýt khô, khiến hương trà vốn đã thanh mát lại có thêm chút vị trái cây, nhưng khi uống lại không hề thấy rõ vị vỏ quýt, chỉ cảm thấy hương trà thanh nhẹ, thoang thoảng ngọt ngào.