“Thưa chỉ huy, xin anh hãy yên tâm. Khả năng học hỏi của tôi rất mạnh. Tôi là người nghiêm túc và nỗ lực, tôi chắc chắn có thể nhanh chóng nắm bắt công việc.”
“Ha ha, thái độ làm việc của cô đúng là khiến người ta ấn tượng đấy. Nhưng tại sao cô lại chọn gia nhập chiến khu phía Nam của chúng tôi mà không phải Bạch Tháp ở trung ương?”
Xem này, đây là câu hỏi kiểm tra mức độ trung thành và ổn định của nhân viên đây.
Lạc Già biết đây là lúc phải thể hiện lòng trung thành – dù trong lòng cô có muốn “ăn máng khác” thì cũng phải lắc đầu kiên quyết:
“Không ạ. Tôi tin rằng Bạch Tháp của phía Nam rất ưu tú, và nơi đây phù hợp với sự phát triển cá nhân cũng như định hướng nghề nghiệp của tôi hơn.”
Cười chết mất, cô mới vừa xuyên không đến đây, đương nhiên là phải bám vào tổ chức nào gần nhất đã rồi mới tính tiếp!
Bill im lặng một lúc. Chỉ vài câu nói, nhưng anh ta đã nhận ra – cô gái dẫn đường này có gì đó rất khác với những người trước đây anh ta từng gặp.
“Vậy với tư cách là một người dẫn đường hệ tinh lọc, cô có từng nghĩ đến việc kết đôi với một lính gác nào đó không? Hoặc làm bạn đồng hành lâu dài với lính gác chẳng hạn?”
“Đây có thể là lựa chọn tốt hơn cho cô. Nếu cô làm việc trong chiến khu Bạch Tháp, đặc biệt là hệ tinh lọc thì rất vất vả. Tôi sợ cô không chịu nổi đâu.”
Xem ra thế giới này cũng không thiếu mấy câu hỏi phỏng vấn kiểu cổ lỗ sĩ về hôn nhân – đặc biệt là với nữ giới.
“Không đâu ạ. Cá nhân tôi luôn đặt sự nghiệp lên hàng đầu. Tôi tạm thời không có ý định nghĩ đến chuyện tình cảm. Nếu vì công việc, tôi sẵn sàng chịu vất vả và cống hiến cả đời.”
Cô ngừng lại một nhịp, trong lòng còn đang cân nhắc có nên ráng khóc một trận rồi bịa đại một câu chuyện gia cảnh bi thảm để tăng điểm cộng hay không.
Bill lặng lẽ nhìn cô rồi khẽ bật cười – một tiếng cười trầm thấp mang theo chút thú vị.
“Được rồi, nếu cô đã kiên quyết như vậy thì hoan nghênh cô gia nhập Bạch Tháp của chúng tôi. Có được một người dẫn đường hệ tinh lọc như cô là vinh hạnh của chúng tôi.”
Bill vươn bàn tay to và chắc nịch ra bắt tay cô, đôi mắt xám đen của anh ta lộ ra ý cười ấm áp.
“Trong thời gian cô làm việc tại Bạch Tháp khu phía Nam, hy vọng chúng ta sẽ hợp tác vui vẻ – dẫn đường Lạc Già.”
Tại Bạch Tháp, ngoài lính gác và dẫn đường thì còn có rất nhiều nhân viên hành chính, hậu cần là người thường.