Lúc này trong lòng Dạ Phong Hoa sóng trào mãnh liệt, nhưng nét mặt vẫn bình tĩnh, chỉ có ánh mắt lộ ra vẻ xúc động – kiếp này, cuối cùng cũng đã khác rồi, đúng không?
Dù Dạ Tử Hàm có thủ đoạn thế nào, nàng cũng không phải dễ bắt nạt. Kiếp trước nếu không vì có quá nhiều người giúp đỡ Dạ Tử Hàm, nàng đã sớm có thể đè bẹp nàng ta.
Chỉ tiếc, nàng một lòng tu luyện, chỉ muốn nghịch thiên cải mệnh, lại quên mất thế giới này không phải ngươi không đυ.ng đến người ta thì người ta sẽ tha cho ngươi.
Nhớ lại kiếp trước từng xem một bộ phim tiên hiệp, phản diện trong đó từng nói: “Trên đời này luôn có kẻ là người đầu tiên rút kiếm.”
Nàng dĩ nhiên hy vọng được Thiên Hoa Chân Tôn thu làm đồ đệ. Dù nàng thân mang Lôi linh căn, nhưng ở kiếp trước vẫn chỉ là một đệ tử nội môn không ai chỉ dạy, tài nguyên toàn dựa vào tranh đoạt mà có. Tất cả công pháp đều phải tự mò mẫm học hỏi.
Thực lực của nàng là nhờ từng trận chiến máu lửa mà có, cũng vì có sự tồn tại của Dạ Tử Hàm, nàng mới buộc mình phải không ngừng mạnh lên. Thế nên, phù chú, đan dược, luyện khí, trận pháp… nàng đều chỉ biết sơ lược, dùng thì tạm được, nhưng chuyên thì không.
Nay kiếp này có sư phụ bảo hộ, nàng sẽ không còn sống khổ như đời trước nữa.
Không ai ngờ Thiên Hoa Chân Tôn lại đột nhiên xuất hiện. Trước giờ vị chân tôn này luôn bế quan trong động phủ. Hơn nữa, tu sĩ Lôi linh căn cực kỳ hiếm trong tu chân giới, mà chỉ cần không chết yểu giữa đường, chiến lực của họ luôn rất mạnh mẽ.
Thiên kiếp, tu sĩ mang Lôi linh căn là những người có tỷ lệ sống sót cao nhất, thiên lôi thậm chí còn là bổ phẩm của họ. Bao nhiêu người hâm mộ, mà Thiên Hoa Chân Tôn lại là người mạnh nhất trong số đó.
Trước đây chưởng môn từng muốn đề nghị để nàng được vị này thu nhận, nhưng chuyện đó không phải một mình chưởng môn có thể quyết định.
Huyền Đạo Tông có bảy vị Hóa Thần chân tôn, ai nấy đều là trụ cột, chẳng ai dám tùy tiện quấy rầy họ. Giờ thấy Thiên Hoa Chân Tôn đột ngột xuất hiện, lại hỏi thẳng nàng là Lôi linh căn, ánh mắt bao người tràn đầy ghen tị.
Đây là muốn thu đồ đệ sao?
Ánh mắt bọn họ nhìn Dạ Phong Hoa đầy hâm mộ, chỉ hận sao mình không sinh ra có Lôi linh căn. Ai chẳng biết Thiên Hoa Chân Tôn lợi hại thế nào?
Hóa Thần tu sĩ cũng có phân cao thấp.
Có thể nói, trong toàn bộ Trung Vực, chiến lực của Thiên Hoa Chân Tôn đứng đầu bảng. Nếu người tự nhận mình thứ hai, chẳng ai dám nhận thứ nhất.