Từ Một Vì Sao Xa

Chương 2

Anh kéo ống quần, ngồi xổm xuống cạnh Thẩm Nhĩ, xoa đầu hai đứa bé đang khóc: "Chú tặng mỗi đứa một con E15 S, nín đi nhé."

Giả tạo...

Thẩm Nhĩ nhíu mày, quay người bỏ đi. Ai ngờ tai nạn ập đến.

Dù có hệ thống phanh hoàn hảo, Thẩm Nhĩ cũng không giữ được thăng bằng giữa đám trẻ con đang ùa tới.

Ngực áo nóng ran, rồi lạnh toát vì điều hòa. Thẩm Nhĩ ngẩn người nhìn vết cà phê loang lổ. Đầu óc trống rỗng, anh ngửi thấy hương cam chanh the mát.

Thẩm Nhĩ chạm mắt Tạ Chí Kiều. Anh chàng đưa chiếc áo khoác linen màu be đang khoác trên vai cho Thẩm Nhĩ, giọng điệu ôn hòa: "Khoác vào đi. Điều hòa mạnh lắm."

Rồi anh ta liếc thẻ tên Thẩm Nhĩ, nói thêm: "Chiều còn vòng loại, mai còn đua chính. Cảm lạnh thì toi."

Cho mượn áo là một hành động thân mật, nhưng Tạ Chí Kiều lại đường hoàng như không. Anh ta khoác áo lên vai Thẩm Nhĩ, chẳng cần đối phương đồng ý.

Chiếc áo khoác còn vương hơi ấm Tạ Chí Kiều, hương cam chanh xua tan vị mằn mặn của biển Địa Trung Hải.

Tiếng ồn xung quanh nhỏ dần. Thẩm Nhĩ nhận ra giọng của người lạ kia có âm hưởng Bắc Kinh.

Tạ Chí Kiều nói có việc phải đi, vẫy tay chào, chẳng đả động gì đến chuyện trả áo.

Dáng đi vững chãi, lưng thẳng, tỷ lệ cơ thể hoàn hảo. Gã đàn ông này chắc chắn không phải người tầm thường.

Thẩm Nhĩ vứt cốc cà phê, cởϊ áσ khoác, vắt nó lên ghế trong một quán cà phê ven đường trước khi rời Monte Carlo.

Ngay từ lần đầu gặp Tạ Chí Kiều, Thẩm Nhĩ đã biết anh ta thuộc kiểu "con cưng của trời" đó rồi.

Tặng quà cho trẻ con, giúp đỡ người lạ, hào phóng, tốt bụng.

Kiểu người chói mắt mà Thẩm Nhĩ ghét cay ghét đắng.

---

"Alber."

"Chào buổi chiều, Alber."

...

Trên đường về garage, Thẩm Nhĩ liên tục chào hỏi mọi người.

Là giám đốc kỹ thuật trẻ nhất lịch sử McLaren F1, Alber Shen thu hút mọi ánh nhìn trên đường đua.

Vì địa hình Monaco chật hẹp, khu vực làm việc của các đội đua san sát nhau. Thẩm Nhĩ chạm mặt kỹ sư Mose của Mercedes ngay trước "cổng nhà".

"Alber, chiều nay cậu không ra xem vòng loại à?" Mose gãi đầu, nhìn anh dò xét.

Chỉ có mười đội F1 trên toàn thế giới. Dù FIA cố gắng thu hẹp khoảng cách giữa các đội, ai cũng biết họ chẳng có tình bạn nào, chỉ toàn mưu mô.

Thẩm Nhĩ nhận ra điều bất thường trong lời nói của Mose. Anh dừng lại trên bậc thềm. Tư thế hơi khom người khiến chiếc quần âu bó sát căng ra hết cỡ.

Mose nhìn anh một hồi rồi mới nhắc: "Hình như Chris không ổn lắm."