Ôm nỗi căm hận trong lòng, Bộ Ly gắng gượng sống tiếp. Sau đó, hắn dùng chút thần thức còn lại tạo ra một con rối giả, cố ý để nó bị vạn yêu đánh đập, rồi để bản thân “chết” trước mặt nguyên chủ.
Nguyên chủ phẫn nộ, lập tức nhập ma, đại khai sát giới, gϊếŧ sạch toàn bộ yêu quái đã "làm hại Bộ Ly". Tuy là linh tộc, nàng lại sa vào ma đạo. Thiên Đế nổi giận, phái chiến thần chân chính là Bộ Ly đến tiêu diệt nàng.
Khi thấy Bộ Ly còn sống, nguyên chủ rất vui mừng. Thế nhưng, vừa thấy nàng, Bộ Ly không chút do dự rút kiếm đâm thẳng vào tim nàng.
Nàng hồn phi phách tán.
Ngọc trai trong lòng Bộ Ly rơi xuống ngay tại nơi hồn nàng tan biến. Hắn lộ rõ vẻ chán ghét, vừa định nhặt lên thì ngọc trai bỗng nứt ra, để lộ một viên đá đen sẫm bên trong.
Đá bản mệnh vỡ nát, tia thần thức cuối cùng của nguyên chủ hóa thành một mảnh ký ức chiếu lại toàn bộ tình cảm nàng từng dành cho Bộ Ly: vì hắn, nàng cam chịu đau đớn lột da rút gân, chỉ để biến đá bản mệnh thành ngọc trai, chỉ vì hắn chê đá bản mệnh của nàng "xấu".
Vì hắn, nàng liều mạng lấy cho bằng được tuyết liên chỉ để chữa thương cho hắn.
Vì để hắn có động lực sống tiếp, nàng đã nói dối bản thân hạ độc nữ chính, gánh lấy mọi tội lỗi.
Chỉ vì hắn.
Khi biết sự thật, Bộ Ly phát điên. Hắn hận bản thân không biết nhìn người, lại càng hận nữ chính. Nhưng nữ chính đã chết, hắn liền trút mọi phẫn nộ lên Nam Hải, tiêu diệt toàn bộ sinh linh nơi đó.
Nào ngờ, Thủy Lương Vũ chưa chết, Bộ Ly đã thật sự nghịch thiên cải mệnh thành công.
Trong cơn điên cuồng, hắn chỉ muốn gϊếŧ chết nàng ta.
Nữ chính bỏ trốn đến Ma giới. Không ngờ, Ma tôn Viêm Kiêu lại vừa gặp đã đem lòng yêu thương một người thuần khiết, thiện lương và xinh đẹp như nàng ta.
Hắn ta toàn tâm toàn ý vì nàng, đối với việc nàng ta bị đuổi gϊếŧ bởi tình cũ thì càng thấy căm ghét. Hắn ta từng xem Bộ Ly là đối thủ đáng kính, không ngờ hắn lại là kẻ như thế.
Bộ Ly hủy diệt Nam Hải khiến Thiên Đế nổi giận, lập tức phái Thiên binh Thiên tướng đến bắt giữ. Nhưng lúc này, Bộ Ly đã nhập ma, thực lực tăng vọt, ngay cả Ma tôn cũng không phải đối thủ, Thiên binh Thiên tướng cũng chẳng khiến hắn e ngại. Một trận đại chiến sắp sửa nổ ra.
Cuối cùng, Ma tộc và Thiên tộc liên thủ mới diệt được Bộ Ly. Nhưng trận chiến ấy cũng khiến cả hai tộc nguyên khí đại thương, đành duy trì một thời kỳ hòa bình kéo dài sau đó.
Kết thúc của câu chuyện, nam chính và nữ chính cùng nhau bước đến một cái kết viên mãn.
Sau khi hồi tưởng lại toàn bộ tình tiết, tâm trạng của Bạch Nguyệt lúc này chỉ có thể hình dung bằng một câu: Bị chó cắn rồi!
Rõ ràng có thể ngồi xuống nói chuyện đàng hoàng, làm rõ mọi hiểu lầm, vậy mà cứ phải diễn ra như một tấm phim bi kịch, người chết ta chết, ai cũng chết. Thật nực cười.