Mang Theo Không Gian Dưỡng Thú Phu, Ác Giống Cái Trở Thành Đoàn Sủng

Chương 17: Mì cá thuần tuý

Ôn Nam Khê khẽ hỏi: "Còn cần nữa không?"

Nếu cần, hắn sẽ tiếp tục bắt cá.

Tô Mộc Dao lắc đầu: "Không cần nữa, nhiêu đây đủ rồi."

Nhưng nàng đã phát hiện rất nhiều thứ tốt ở bờ sông này.

Sau này khi cần đồ ăn, có thể đến đây tìm kiếm.

Tô Mộc Dao cất hết gồ ăn vào không gian, Ôn Nam Khê chở nàng về nhà.

Khi bọn họ về đến Thạch ốc mặt trời vẫn chưa lặn.

Tô Mộc Dao nhìn mặt trời đoán thời gian, khoảng bốn giờ chiều.

Lúc này Tiêu Tịch Hàn và Hoa Lẫm Dạ vẫn chưa về.

Ôn Nam Khê chủ động giải thích: "Tiêu Tịch Hàn và Hoa Lẫm Dạ đi săn trong rừng, có lẽ đi hơi xa, trời tối chắc sẽ về."

Tô Mộc Dao nhàn nhạt nói: "Không sao, bọn họ muốn về lúc nào thì về."

Thực ra Tô Mộc Dao còn muốn nói, bọn họ không về cũng không sao.

Nếu hai người này cũng biến mất như hai thú phu kia thì vừa hay, số đồ ăn hôm nay kiếm được đủ cho nàng và Ôn Nam Khê ăn rồi.

Ôn Nam Khê cẩn thận nhìn vẻ mặt Tô Mộc Dao, phát hiện nàng không để ý.

Nếu là trước đây, nàng nhất định đã mắng vài câu rồi.

Ôn Nam Khê khẽ nói: "Thê chủ mệt cả ngày rồi, mau đi nghỉ ngơi đi, ta đi nấu cơm."

Tô Mộc Dao nói: "Những thứ đồ ăn này huynh không biết làm đâu, để ta làm."

Tô Mộc Dao vốn định làm cá hấp, bây giờ nàng đổi ý.

Một con cá nặng năm sáu cân, có con còn mười mấy cân, vừa hay thích hợp làm mì cá.

Hiện tại không có bột mì, không thể dùng bột mì làm mì cá, nhưng có thể dùng thịt cá làm mì cá thuần túy.

Nàng nhìn số cá bắt được, có mấy con rất thích hợp để làm mì cá.

Ôn Nam Khê tò mò không biết nàng định làm gì.

Khi còn ở Thú Hoàng Thành, hắn cũng từng ăn qua đủ loại mỹ vị, nhưng chưa từng nghe nói đến khoai lang, lá khoai lang và những thứ như gừng hành này.

Ôn Nam Khê rửa tay xong liền chủ động đến giúp đỡ: "Ta có thể giúp thê chủ làm gì?"

Tô Mộc Dao nói: "Huynh giúp ta rửa sạch nấm, mộc nhĩ, khoai lang và lá khoai lang đi!"

"Được."

Ôn Nam Khê cầm chậu gỗ ra sân rửa những thứ đó.

Tô Mộc Dao cũng cầm một chậu gỗ múc nước từ trong lu, rồi bắt đầu xử lý rửa sạch từng con cá.

Sau đó dùng đao xương xẻ đôi con cá, tiện cho việc tách đầu và xương cá ra nguyên vẹn.

Đầu và xương cá có thể dùng để nấu canh.

Thịt cá thì dùng để làm mì cá.

Bước quan trọng nhất là dùng đao nạo thịt cá thành chả cá.

Đao pháp của Tô Mộc Dao rất nhanh.

Hệ thống không gian nói: [Lại được xem ký chủ nấu cơm rồi, cơm ký chủ làm thơm ngon lắm, tiếc là hệ thống không ăn được.]