Còn về phần thủ phạm chính Ô Đàm, sau khi đút rong biển xong thì hí hửng vác vỏ trai của mình đi tìm chỗ tạm trú.
Đến giờ đã khoảng một ngày trôi qua, Ô Đàm ước chừng với tốc độ này, cậu đã rời khỏi vùng biển cũ một đoạn khá xa. Cậu dự định sẽ ở lại nơi này vài ngày, bởi một con cá không có mục tiêu thì thường sống khá tùy hứng.
Một ngày di chuyển như vậy đối với Ô Đàm mà nói chẳng là gì cả, thể lực của cậu rất tốt, chỉ là trước kia chưa từng dành ra từng ấy thời gian để bơi đường dài mà thôi. Sau khi tìm được một chỗ cạnh rạn san hô đẹp mắt để đặt chiếc vỏ trai yêu quý của mình, cậu lại rời đi tìm thức ăn.
Nói là đi tìm thức ăn, thật ra cũng là cách để làm quen với vùng biển mới này.
Ánh mắt Ô Đàm lạnh nhạt, cậu lướt đi trong nước, tập trung dò xét xung quanh. Trên đường có gặp vài con cá có mùi vị cũng khá ổn, nhưng đã đến được xa thế này rồi thì chắc chắn sẽ có một số loài cá xa lạ hơn, đó mới chính là điều cậu muốn tìm kiếm.
Đến một nơi mới, tất nhiên phải dùng miệng để thử “Đặc sản” chứ.
Thân hình người cá đuôi trắng uyển chuyển lướt đi. Khi xác định được mục tiêu, đôi mắt sáng màu của cậu dường như ánh lên một tia sáng nhỏ. Cậu bất chợt dừng lại, đồng tử hơi co lại, toàn thân bất động như hóa thành pho tượng, trong đáy biển tối tăm giống như một món báu vật chìm sâu dưới đáy.
Những con cá gần đó, bao gồm cả mục tiêu của Ô Đàm, đều nhanh chóng bị mê hoặc. Người cá ẩn mình rất kỹ, hơi thở cũng chẳng rõ ràng, trong mắt lũ cá, bóng trắng lặng im kia chẳng qua chỉ là một tảng đá.
Khi Ô Đàm chọn được thời cơ thích hợp để hành động, cậu xoay người, vung chiếc đuôi dài và mạnh vỗ mạnh vào thân con cá béo to làm mục tiêu. Con cá to màu lam đậm lập tức bị lực đánh cho choáng váng, lộ ra phần bụng trắng nõn.
Bóng trắng lặng lẽ lướt tới như bóng ma, đầu ngón tay tưởng chừng trắng muốt vô hại kia bất chợt lộ ra móng vuốt sắc bén gần như trong suốt, trong nước biển thậm chí còn có vẻ yếu ớt mong manh. Móng vuốt ấy đâm thẳng vào mang cá, chỉ trong vài giây, con cá vẫn còn bơi tung tăng kia đã bị xuyên trúng chỗ hiểm, mềm nhũn trong tay thiếu niên.
Sau khi thăm dò được sức chiến đấu của cá trong vùng nước này, Ô Đàm lại tiếp tục bắt thêm vài con cá lạ chưa từng thấy, đánh ngất rồi mang về xử lý. Cậu dùng một loại rong biển rất dai xâu chúng lại thành chuỗi, mấy con cá cộng lại cũng bằng kích cỡ cái sọt lớn của cậu.