Tinh Tế Trồng Rau Gặt Đại Lão

Chương 3

Will xoay vai, phát ra những tiếng “răng rắc”, giọng điệu có phần lúng túng:

“Thay vì tiếp tục truy kích, chi bằng hạ cánh xuống Gliese b, xem thử bọn hải tặc có để lại tài nguyên gì giá trị không?”

Ánh mắt Barron nhìn thẳng vào không gian sâu thẳm, nơi hành tinh hoang vu đang dần hiện ra. Anh điều khiển cơ giáp bay ổn định, đáp lời:

“Will, lực lượng của chúng không còn đáng kể. Nếu lần này để chúng chạy thoát, lần sau chúng sẽ quay lại. Chỉ cần truy đuổi thêm hai ngày nữa, chúng ta có thể khiến chúng phải khϊếp sợ một thời gian dài.”

“Barron à, anh em tốt của tôi.”

Will bỏ qua vai trò chỉ huy, bắt đầu dùng giọng điệu nịnh hót quen thuộc:

“Tổng tư lệnh giao cho chúng ta nhiệm vụ lần này chỉ là xua đuổi và thị uy, đồng thời thu thập dữ liệu cơ bản trên mặt đất, chứ không yêu cầu phải tiêu diệt tận gốc bọn hải tặc. Nếu tiếp tục truy kích, mọi người sẽ kiệt sức, đến lúc làm nhiệm vụ trên mặt đất cũng chẳng còn sức đâu.”

Tất nhiên, Will không quên kèm theo chút lợi ích riêng nhỏ nhoi trong kế hoạch của mình.

"Hiểu rồi." Barron chỉ có thể tự nhủ lần nữa rằng Will chắc hẳn kiếp trước đã sống trong cảnh nghèo khó, nên giờ mới mong muốn thu thập những thứ tốt đẹp.

"Ai cũng biết Mark tự xưng là Hoàng đế của Tam Giác Tinh Vân, chuyên đi đánh du kích để cướp vũ khí. Hãy xem thử hắn đã tích trữ bảo vật gì trên hành tinh Gliese b."

"Hehe!" Will nở nụ cười như thể nói: "Chỉ có Barron mới hiểu tôi nhất."

Anh đáp: "Đúng rồi, anh em hiểu tôi mà. Đầu tiên, hãy để cậu đưa chiếc Thái Dương Thần Số 3 vào tàu chỉ huy, rồi chúng ta sẽ bàn kế hoạch hạ cánh."

"Thái Dương Thần Số 3" là một chiếc cơ giáp chiến đấu thuộc sở hữu riêng của Chuẩn tướng Barron, được nâng cấp từ mẫu cơ giáp tiêu chuẩn của quân đội để đáp ứng nhu cầu cá nhân. Tốc độ kết nối tinh thần và khả năng điều khiển của nó nằm trong top đầu của Liên bang. Barron điều khiển cơ giáp hạ cánh xuống tàu chỉ huy bằng một kỹ năng điêu luyện, sau đó mở cửa khoang và nhảy xuống. Cơ bắp của anh căng lên, lộ rõ những đường nét mạnh mẽ khi tiếp đất.

"Nơi này hiện vẫn là một hành tinh hoang vu." Barron bắt đầu báo cáo ngay khi bước vào phòng chỉ huy. "Theo dữ liệu của chính phủ, chưa có báo cáo chính thức về cấu trúc khí quyển của Gliese b. Tôi đề nghị cử hai xe bọc thép chở đầy đủ các nhà nghiên cứu xuống thu thập dữ liệu mặt đất, đồng thời phái hai cơ giáp vũ trang hộ tống bảo vệ."