Dự Trữ Hàng Trăm Tỷ: Dắt Tay Ông Chồng Phản Diện Chém Giết Khắp Nơi

Chương 18

Bị Thư Lương Tuấn quát một cái, Vương Thục Hồng lập tức im bặt, không cam lòng mà ngậm miệng lại nhưng nét giận dữ trên gương mặt thì chẳng giảm đi chút nào.

“Nếu hôm nay các người đến đây chỉ để cho tôi xem mâu thuẫn nội bộ trong nhà các người thì tôi đã thấy rồi, không hề hứng thú. Nếu không còn chuyện gì nữa thì mời rời khỏi đây.”

Thư Tâm nói xong liền chuẩn bị mở cửa tiễn khách, thái độ tiễn người đi quá rõ ràng.

“Thư Tâm, hôm nay chúng ta đến là vì chuyện của công ty, dạo này dòng tiền công ty gặp vấn đề rất lớn, xuất hiện một lỗ hổng tài chính nghiêm trọng, nếu không lấp được cái lỗ này… Thì công ty có thể sẽ… Tất cả là do bác vô dụng… Công ty này là tâm huyết cả đời của ông nội và ba con mà…”

Lời nói của Thư Lương Tuấn đầy ẩn ý, chỉ đợi Thư Tâm chủ động mở lời muốn bỏ tiền ra.

Ai ngờ nét mặt Thư Tâm chẳng thay đổi chút nào, lời cô nói ra lại hoàn toàn khác với kỳ vọng của ông ta.

“Xem ra ông cũng có chút tự nhận thức đấy. Một công ty phát triển không ngừng trong tay ông nội và ba, rơi vào tay ông thì xảy ra vấn đề ngay, quả nhiên trí tuệ là thiên bẩm, không phải muốn là có được.”

Thư Lương Tuấn tức đến mức ngửa ra phía sau, lời này chẳng khác nào mắng thẳng vào mặt ông ta là ngu ngốc.

“Chị ơi, sao chị có thể nói như vậy chứ? Chẳng lẽ chị không cần đến những người thân như tụi em nữa sao?” Thư Hàm Yên cuối cùng cũng tìm được cơ hội chen lời, vừa mở miệng đã là giọng điệu châm chọc quen thuộc.

“Ồ, sao trước đây lại không nhận ra khả năng lý giải của cô cao như vậy nhỉ? Đã nhìn ra được rồi thì nhớ kỹ cho tôi — sau này, tuyệt đối, tuyệt đối, tuyệt đối đừng bao giờ tới tìm tôi nữa. Có mấy người như các người làm người thân, tôi thấy thật là xui xẻo.”

Châm chọc à? Tưởng mình không biết chắc?

Thư - nữ hoàng châm chọc - Tâm: Tự hào lắm luôn!

Việc gia đình Thư Lương Tuấn lại một lần nữa đến tìm khiến Thư Tâm càng thêm quyết tâm phải chuyển nhà.

Vẫn còn một khoảng thời gian khá dài sống trong hòa bình, nếu cứ ba ngày hai bữa bị bọn họ quấy rầy thì Thư Tâm thật sự sẽ phát điên mất.

Chờ ba người kia rời đi, Thư Tâm lập tức gọi điện cho công ty môi giới bất động sản từng giúp mình bán nhà, nhờ họ tìm giúp một căn hộ cho thuê gần đại học A, an ninh tốt một chút.

Vì Thư Tâm là khách hàng lớn của họ nên hiệu suất làm việc của công ty môi giới rất cao, chưa đến nửa tiếng đã gửi cho cô ba căn hộ để lựa chọn.

“Hoa viên Lang Trạch… Nếu mình nhớ không lầm thì đùi vàng cũng sống ở khu này nè, vậy thì chọn nó luôn!”

Thư Tâm xác nhận căn hộ rồi gửi lại cho đối phương, hẹn sáng mai đi xem nhà và làm thủ tục, dự định buổi sáng đi xem, buổi chiều chuyển vào ở luôn.

Những đồ đạc trong biệt thự cũ không dùng đến trong hôm nay, Thư Tâm đều thu hết vào không gian.