Thứ hai, Thẩm Quan muốn nàng tiếp nhận tất cả thu chi trong phủ, ngày đầu tiên mới thành thân đã phơi bày hết toàn bộ tài sản và giao cho nàng toàn bộ quyền thu chi.
Người luôn có khao khát làm một con cá mặn như Khương Thanh Yểu tuyệt đối không muốn tiếp quản, có thời gian xem sổ sách chi bằng ngủ thêm một chút, ra ngoài chơi đùa có phải tốt không.
Nàng đắn đo một lúc rồi nói: “Ta hiểu rồi, những sổ sách này Quan quản gia cứ mang về trước đi. Ta chưa từng quản lý sổ sách, sợ rằng không đảm đương nổi, chốc nữa ta sẽ nói với Thẩm Quan.”
Quan quản gia là người lâu năm ở Thẩm gia, theo Thẩm gia từ Kinh Thành rồi lại dời đến huyện Khê Kim. Thẩm gia là một gia tộc lớn, có nhiều nhánh cũng như phe phái, Quan quản gia đã trải qua nhiều sóng to gió lớn, hiểu rõ những khuất tất bên trong.
Vì Thẩm Quan muốn dời về quê tổ, còn Thẩm gia do tình thế không tiện di dời, sợ phía Kinh Thành bất mãn nên Thẩm phụ và Thẩm mẫu bèn cho Quan quản gia đi theo chăm sóc, như vậy mới yên tâm.
Đây là lần đầu tiên Quan quản gia gặp một vị phu nhân từ chối quyền quản lý gia đình, thu chi trong phủ và sổ sách riêng của công tử. Phu nhân nhà nào, phòng nào mà chẳng từng tranh cãi vì một chút quyền quản lý gia đình và sổ sách chứ?
Quan quản gia lưỡng lự một lúc, lại quan sát nét mặt của Khương Thanh Yểu, nhìn thế nào cũng không giống đang tìm cách từ chối. Mới lật vài trang sổ sách mà nàng đã xoa thái dương.
Quan quản gia ở Kinh Thành đã gặp rất nhiều mỹ nhân, nhưng vị Thiếu phu nhân này có mái tóc đen nhánh, mặc dù không tô son điểm phấn, nhưng làn da vẫn trắng ngần, dung mạo xinh đẹp.
Chỉ vài động tác cũng khiến người ta trìu mến, giọng nói du dương dễ nghe, có thể nói là quốc sắc.
Cũng khó trách công tử không để ý sự phản đối của Thẩm gia mà khăng khăng phải chuyển về nơi này.
Quan quản gia chọn biện pháp dung hòa.
Bà ấy đem sổ sách thu chi trong phủ về, để lại sổ sách riêng của Thẩm Quan cho Khương Thanh Yểu. Phần còn lại để hai người tự thương lượng.
Khương Thanh Yểu lại ngỏ ý, đã mang về thì mang về hết đi. Một quyển sổ nàng cũng không muốn xem.
Đối với việc này, Quan quản gia lập tức giải thích: “Có lẽ Thiếu phu nhân không biết, sáng sớm nay sổ sách riêng của công tử mới được giao cho nô tỳ để sửa soạn lại, nô tỳ không có tư cách để xem qua. Làm phiền Thiếu phu nhân giao lại cho công tử. Nô tỳ xin phép lui xuống trước.”