Sau Khi Sống Lại Tôi Trói Buộc Với Hệ Thống Nuôi Heo

Chương 1

Thôn Đào Hoa là một thôn làng nhỏ nghèo khó và lạc hậu nhất, nằm ở cực nam thuộc thành phố B.

Gần hai trăm hộ gia đình ở đây đa số sống bằng nghề trồng trọt và bán đào. Thanh niên trai tráng trong làng phần lớn đều ra ngoài học hành hoặc làm thuê, chỉ còn lại người già và trẻ nhỏ ở lại làng.

Lúc này, nhà nhà đều đã nổi khói bếp lượn lờ.

Con suối nhỏ đầu làng róc rách chảy, tiếng nước trong trẻo vui tai, hòa cùng tiếng gà gáy chó sủa thỉnh thoảng vọng lại.

Bây giờ là giữa tháng Tám, đúng vào mùa hè nóng nực. Từng cây đào trĩu nặng quả, những trái đào hồng phấn ẩn mình dưới tán lá xanh trông vô cùng hấp dẫn.

Gió nhẹ thổi qua, mang theo từng làn hương quả ngọt ngào thanh mát.

Lúc này, một chiếc xe ba bánh cũ kỹ từ phía xa chậm rãi chạy tới, chàng trai trên ghế lái thu hút sự chú ý.

Anh Alpha có tướng mạo khá tuấn tú, nét mày ánh mắt sâu sắc. Trên sống mũi thẳng có nốt ruồi dễ thấy, đôi môi mỏng hơi mím lại, toát ra vẻ kiên nghị không cần lời. Vài lọn tóc mái lòa xòa trước trán khiến anh trông thêm mấy phần hòa nhã.

Ánh nắng xuyên qua tầng mây thưa, rơi trên người anh, phủ lên bóng dáng cao thẳng ấy một lớp ánh vàng nhàn nhạt, càng tôn lên khí chất phi phàm của anh.

Một người phụ nữ Beta tinh mắt thấy là anh, bèn lớn tiếng hỏi: "Cẩn Dương, sáng sớm thế này đi đâu vậy?"

Không phải lại đi lên thị trấn mua thuốc bắc đấy chứ...

Anh Alpha - cũng chính là Cố Cẩn Dương, lập tức dừng xe, nhe răng cười để lộ tám chiếc răng đều tăm tắp.

"Chào buổi sáng thím Ngưu! Cháu lên thị trấn mua ít thuốc bắc ạ."

Đàn heo anh nuôi cần dùng thuốc bắc để nuôi, lô mua trước đó đã ăn hết rồi. Mấy hôm trước anh có đặt mua lô mới trên mạng đã về đến nơi, hôm nay phải lên trạm chuyển phát nhanh trên thị trấn để lấy về.

Thím Ngưu nhìn chàng trai, lại nhìn chiếc xe ba bánh cũ nát anh đang lái, rồi im lặng.

Kể từ khi Cố Cẩn Dương trở về hai tháng trước, những việc anh làm càng ngày càng kỳ quái.

Đầu tiên là bỏ ra mấy vạn tệ xây chuồng heo, bảo là muốn dùng công nghệ hiện đại để nuôi heo.

Bọn họ cũng nuôi heo, nhưng có ai nuôi heo giống như Cố Cẩn Dương đâu cơ chứ.

Cái chuồng heo đó bà ấy từng xem qua rồi, còn lớn hơn cả trụ sở ủy ban thôn. Anh còn mua một đống thiết bị tự động hóa vừa nhìn đã biết là đắt tiền, bảo là muốn chia thành bốn hệ thống để nuôi heo.

Nghe nói cái hệ thống kiểm soát môi trường gì đó là dùng để kiểm soát thông gió cho heo; hệ thống đường cấp liệu là thiết bị cho ăn; hệ thống chuồng trại là nơi giới hạn không gian sống của heo; ngay cả chất thải cũng có một hệ thống chuyên biệt để quản lý.