Dưới Hiên Ngân Hà

Chương 1.2: Nhan sắc, mưa ngày mưa

Nhìn Giang Thu Kiến ôm người phụ nữ lên lầu, Chung Nam Nguyệt cụp mắt xuống, khóe môi khẽ nhếch lên, anh dựa người vào cột.

Thị lực của anh vẫn luôn rất tốt, nhưng đôi khi, anh lại ghen tị với những người cận thị.

Họ có thể tháo kính bất cứ lúc nào để tầm nhìn trở nên mờ ảo, làm mờ đi những thứ mà họ không muốn nhìn rõ.

Ví dụ như lúc này.

Chung Nam Nguyệt đang ngẩn ngơ thì thấy một người quản lý dẫn theo vài chàng trai trẻ đẹp vào sảnh lớn.

Cả nhóm đưa ô cho người gác cửa rồi chạm mặt Chung công tử đang dựa vào cột đá đang đảo mắt ngắm nhìn những "tác phẩm nghệ thuật".

Người quản lý thấy Chung Nam Nguyệt thì không tiện bước qua, ông ta cúi đầu chào: "Chung thiếu gia, ngài đang đợi người sao?"

Câu hỏi này có phần vượt quá giới hạn, lẽ ra ông ta không nên hỏi han lịch trình của người có địa vị cao hơn.

Chung Nam Nguyệt liếc nhìn người quản lý mặt mày phúc hậu nhưng không giấu được vẻ lanh lợi này, anh đại khái hiểu được ý đồ của ông ta.

Thông thường, Chung Nam Nguyệt sẽ không thèm để ý đến những kẻ xu nịnh này, nhưng tâm trạng anh đang không tốt, bỗng dưng muốn trêu chọc những kẻ xui xẻo này.

"Không đợi ai cả!" Anh thuận miệng đáp lại, giả vờ như vô tình liếc nhìn những người phía sau ông ta: "Đến chơi thôi."

Người quản lý rất nhanh nhạy, Chung công tử không hề che giấu, ngược lại còn tạo cơ hội cho ông ta, ông ta đương nhiên hiểu "chơi" ở đây là chơi kiểu gì.

Nếu những cậu trai phía sau được chọn làm bạn tình thì ông ta sẽ được hưởng lợi.

Vị công tử trẻ tuổi này xuất thân cao quý, cướp người cũng như cướp của, người bị cướp đi thì người trong phòng kia cũng chỉ biết ngậm bồ hòn làm ngọt, không dám trách móc người quản lý, một mũi tên trúng hai đích, chỉ có lời chứ không có lỗ.

Nghĩ vậy, người quản lý ra hiệu cho những cậu trai phía sau, họ lặng lẽ tản ra.

Tất cả đều là những chàng trai trẻ mảnh khảnh, trắng trẻo, nhìn không quá hai mươi tuổi, mặc đồng phục giống nhau, nhưng không phải là đồng phục của nhân viên phục vụ.

Chung công tử đã quen nhìn những cảnh ăn chơi trụy lạc, chỉ cần liếc mắt một cái là biết được công việc của những người này.

Nghe nói nhà sản xuất của bộ phim "Hoa Khôi Tướng Quân" là Từ Chính Hải hôm nay tổ chức tiệc sinh nhật lần thứ sáu mươi tại Thủy Tinh Hồ Quận, chắc hẳn bữa tiệc sinh nhật này sẽ rất hoan lạc.

Chung Nam Nguyệt không hề kiêng dè mà đánh giá những chàng trai này, như thể đang xem xét hàng hóa.

Anh vô tình chạm mắt với chàng trai đứng cuối hàng.

Hừm.

Khuôn mặt này.