Xuyên Nhanh: Sủng Vật Trong Lòng Bàn Tay Của Nam Thần Bệnh Kiều Vừa Đẹp Vừa Quyến Rũ

Chương 3

Còn nguyên chủ Thời Khinh cùng lúc này bị Kỳ Phong Tiêu, em trai cùng cha khác mẹ của Kỳ Đình An đưa đến.

Bề ngoài nói là tặng cho Kỳ Đình An một món “đồ chơi” nhỏ để giải sầu, nhưng thực chất là muốn nhân cơ hội này làm anh nhục nhã. Dù sao thì bây giờ cả Lam Thành ai mà chẳng biết Kỳ Đình An trúng độc, thứ kia sớm đã không dùng được nữa rồi.

Nhưng nguyên chủ không biết tất cả những điều này, cô chỉ cho rằng cha đưa cô đến đây, chỉ là làm người hầu để trả nợ cờ bạc.

Đến khi cô biết được chân tướng, tất cả đã muộn, cô đã trở thành thú cưng của Kỳ Đình An, một thú cưng chỉ có thể dựa vào Kỳ Đình An mà sống.

Sự thất thường của Kỳ Đình An, còn có khí tức lạnh lùng thường mang trên người khiến nguyên chủ mỗi ngày đều bất an.

Mà sự bất an này càng được phát huy đến tột độ sau khi tận mắt chứng kiến Kỳ Đình An không chớp mắt chặt đứt ngón tay của một người chỉ muốn trốn khỏi bên cạnh Kỳ Đình An.

Chị gái của Thời Khinh là Thời Ninh biết được ý nghĩ của cô, lập tức tìm cơ hội xúi giục Thời Khinh có tâm tư đơn thuần bỏ trốn cùng một người đàn ông vẫn luôn theo đuổi cô trước đây. Thời Khinh không thích người đó nhưng vì trốn khỏi Kỳ Đình An cô chỉ có thể tạm thời đồng ý.

Nhưng kế hoạch còn chưa bắt đầu, cô đã bị Kỳ Đình An sớm phát hiện ra hành động nhỏ của mình bắt về còn bị còng lên giường...

Sau đó là đến hiện tại.

Thời Khinh chậm rãi mở mắt ra.

Tình tiết này, cũng đủ cũ rích rồi, là nhiệm vụ mà trước đây cô tuyệt đối sẽ không nhận.

Thời Khinh hé đôi môi hồng hào khẽ thở dài, nhưng ai bảo linh hồn của ông chủ ở đây chứ!

Sau khi oán trách xong, Thời Khinh thu lại vẻ mặt bất đắc dĩ, bắt đầu nghiêm túc phân tích cục diện.

Xem tình hình hiện tại, cậu bé đáng thương Kỳ Đình An cũng không khá hơn cô là bao, nguy hiểm tứ phía, không khéo còn có nguy hiểm đến tính mạng.

Còn bản thân cô, đừng nói đến người cha kia, chỉ riêng người chị gái kia cũng tuyệt đối không đơn thuần. Vốn dĩ Thời Khinh có thể nhìn ra trong những ký ức này, Thời Ninh có ý với Kỳ Đình An.

Việc xúi giục trước đây rất có thể là muốn đợi nguyên chủ biến mất, sau đó thay thế vị trí của nguyên chủ.

Nhưng thật kỳ lạ, rõ ràng biết nguyên chủ chỉ là một thú cưng địa vị thấp kém, tại sao Thời Ninh còn tích cực như vậy?