Cô Em Chồng Lười Thập Niên 70 Có Hệ Thống Mua Sắm

Chương 7: Rau bị cháy (1)

Một con gà rừng nặng bốn cân, nếu ăn dè sẻn thì đủ cho cả nhà họ Hà ăn mấy bữa liền.

Hôm đó là một ngày hiếm hoi mẹ Hà hào phóng, vui vì con gái đi một chuyến lên núi sau đã bắt được gà rừng về, nên mới để con dâu cả xào nửa con gà cho một bữa ăn. Đến hôm sau nấu cơm, bà lại tiếc, chia nửa con gà còn lại thành hai phần nữa, như vậy có thể ăn thêm được hai bữa.

Cả nhà họ Hà không ai có ý kiến gì về việc này.

Có thịt ăn là tốt lắm rồi, bụng có chút dầu mỡ thì xuống đồng làm việc cũng không thấy mệt. Ăn dè sẻn một chút, có thể ăn thêm được một bữa cũng tốt.

Đương nhiên, mỗi lần xào thịt gà ăn, mẹ Hà đều gắp cái đùi gà béo mập nhiều thịt nhất cho con gái ăn trước, phần còn lại mới chia cho mọi người.

Hà Tố Tố cũng không khách sáo. Ngày thường cô ăn đã là thứ tốt nhất trong nhà, huống chi con gà rừng này là do cô mang về. Nếu không chọn miếng ngon nhất mà ăn, mới khiến người nhà thấy lạ đó.

Cứ như vậy, cách ngày lại ăn một bữa thịt gà, nhà họ Hà đã trải qua mấy ngày có thịt ăn, khiến mấy đứa trẻ con reo lên là giống như ăn Tết vậy. Người lớn bụng dạ đủ dầu mỡ, xuống đồng làm việc cũng khoẻ hơn, mặt mày tươi tỉnh hẳn, khiến những người làm việc gần đó tò mò hỏi nhà có chuyện gì vui à.

Hà Tố Tố cũng nghỉ ngơi mấy ngày, không cần phải bận tâm kiếm điểm siêng năng nữa. Đương nhiên, cô vẫn thường xuyên xem đồ vật trong hệ thống mua sắm, ghi nhớ kỹ trong lòng số điểm siêng năng cần thiết cho những món đồ mình thích muốn đổi.

Một hộp sữa mạch nha sữa cần 5 điểm siêng năng, một hộp kem dưỡng da cần 3 điểm siêng năng, năm cân bột mì cần 4 điểm siêng năng, năm cân gạo ngon cũng cần 4 điểm siêng năng, 1 cân thịt heo cần 2 điểm siêng năng.

Cô vẫn nhớ mãi hương vị ngọt ngào của sữa mạch nha mà nhiều năm trước tình cờ được uống một lần. Thứ này vừa bổ dưỡng lại vừa ngon, nếu có cơ hội thì nhất định phải đổi một hộp về pha uống mỗi ngày.

Kem dưỡng da là thứ dùng để bôi mặt, mấy người bạn học ở thành phố của cô ngày nào cũng bôi nó lên mặt để dưỡng da. Hà Tố Tố lần đầu biết chuyện này cũng rất động lòng, làm nũng với mẹ rất lâu mới mè nheo được bà móc ra khoản tiền lớn ba tệ để mua hộp kem dưỡng da nhỏ này.

Hà Tố Tố rất yêu quý khuôn mặt xinh đẹp của mình, ngày nào cũng kiên trì bôi, hộp kem dưỡng da đó đương nhiên đã dùng hết. Nhưng sau đó cô không có tiền trong tay, dù có làm nũng thế nào mẹ cũng không nỡ móc tiền ra mua cho cô, nên không dùng kem dưỡng da nữa.

Đợi tích đủ điểm siêng năng, cô nhất định phải đổi hai hộp kem dưỡng da, một hộp mình dùng, một hộp cho mẹ dùng, để bà cũng thử xem tác dụng của loại kem này.

Gạo và bột mì, Hà Tố Tố đương nhiên cũng muốn đổi. Ai mà không muốn bữa nào cũng ăn cơm trắng chứ, khoai lang, bánh ngô hấp mấy thứ này cô thật sự ăn ngán lắm rồi. Đương nhiên, đây cũng là những món ăn không tệ trong thời buổi này rồi.

Trước đó cô thấy 2 điểm siêng năng có thể đổi được một cân sủi cảo rau hẹ, bây giờ lại tính toán chỉ cần 8 điểm siêng năng là có thể đổi năm cân bột mì và hai cân thịt heo, mang về nhà đưa mẹ và chị dâu gói sủi cảo, phải được mấy cân đấy chứ. Nhìn thế nào cũng thấy vế sau có lợi hơn.

Nghĩ vậy, cô cần phải kiếm thật nhiều điểm siêng năng.

Ăn xong bữa thịt gà cuối cùng, Hà Tố Tố biết mình lại phải cố gắng làm việc để kiếm điểm siêng năng..

Lần trước cô làm vỡ một cái bát, bát trong nhà có số lượng vừa đủ, vẫn chưa mua bát mới về, mấy ngày nay bố Hà toàn dùng đĩa ăn cơm. Cô cũng không dám đi rửa bát nữa, lỡ như lại làm vỡ thêm một cái, thì không biết ăn nói thế nào.

Còn giặt quần áo, Hà Tố Tố lại sợ giặt rách một lỗ, quần áo của mình không chịu nổi bị hành hạ như vậy.

Tính toán một hồi, cô quyết định xào một món rau cho cả nhà.

Thế là trưa hôm đó, mẹ Hà về sớm nấu cơm trong bếp, chỉ còn lại món rau xanh cuối cùng chưa xào thì con gái đi vào. Bà hỏi: "Tố Tố, con vào bếp làm gì thế?"

Con gái trước nay không thích vào bếp, nói là ngửi thấy mùi dầu khói là khó chịu, còn dễ ám bẩn quần áo nữa.

Hà Tố Tố cười nói: "Con đang nghĩ là mình chưa từng nấu bữa cơm nào cho bố mẹ cả. Việc khác con không biết làm, chỉ nghĩ giúp mẹ xào nốt món rau còn lại thôi."

Mẹ Hà nghe vậy thì vui vẻ: "Haiz, con có lòng là tốt rồi, mau ra ngoài đi, để mẹ xào là được rồi."

Hà Tố Tố đi tới khoác tay mẹ Hà, kiên trì nói: "Mẹ, mẹ cứ cho con một cơ hội đi mà, xào rau đơn giản thế này chắc chắn con làm được."

Mẹ Hà mềm lòng, nghĩ rằng xào rau cũng không cần chú ý lửa lớn lửa nhỏ gì, mới đồng ý: "Vậy được. Mớ cải ngọt này mẹ rửa sạch rồi, bếp lò lửa cũng đang cháy, con cứ xào đại là được."

Nghĩ đến con gái lần đầu xào rau, nếu mọi người khen con bé xào ngon, bà cũng vui, mẹ Hà hào phóng nói: "Trong hũ này còn ít mỡ heo, lát nữa con múc một ít ra xào rau, đảm bảo thơm."

Hà Tố Tố cười đáp được, khi mẹ Hà múc nấm hương xào trong nồi ra đĩa xong, cô đứng trước bếp lò, trước tiên lấy cái hũ đựng mỡ heo, múc nửa thìa đổ vào nồi, cầm xẻng đảo cho tan chảy, đến khi dầu trong nồi kêu xèo xèo, mới cho hết mớ cải ngọt đã rửa sạch vào nồi.

Tiếp theo không gì khác ngoài đảo qua đảo lại.

Mẹ Hà thấy con gái xào rau cũng ra dáng lắm, lúc này mới yên tâm, bưng đĩa nấm hương ra khỏi bếp, mang vào nhà chính đặt lên bàn ăn. Vừa hay cháu trai cháu gái đi học về, bà gọi mấy đứa trẻ ra giếng rửa tay, lại không nhịn được cằn nhằn Khả Kiệt chơi bẩn cả hai tay đầy bùn đất.

Buổi sáng Quế Phương, Quế Hy, Khả Nhu học ở trường tiểu học của đội sản xuất, Quế Miên và Khả Kiệt chưa đến tuổi, nên chơi đùa nghịch ngợm với lũ trẻ con trong thôn, đến giờ mới theo anh chị về nhà.

Lát sau, người nhà họ Hà đi làm ngoài đồng cũng về nhà.

Tiền Xuân Hòa mũi thính, vừa vào đến nhà chính đã cảm thấy có gì đó không ổn: "Sao hình như có mùi gì lạ, có phải thứ gì trong bếp bị cháy khét rồi không?"

Mọi người nghe vậy đều nhìn mẹ Hà, mẹ ở đây, vậy ai đang xào nấu trong bếp?

"Thôi chết rồi!" Nghe con dâu nhắc nhở như vậy, mẹ Hà ngửi cũng thấy mùi không đúng, vội vàng chạy vào bếp, thì thấy con gái đang luống cuống gắp cải ngọt vào đĩa.

Hà Tố Tố cũng đành chịu, lúc cô mới bắt đầu xào rau vẫn còn ổn, cầm xẻng nấu thỉnh thoảng đảo một cái. Sau đó nghĩ không cần phải siêng năng như vậy, thỉnh thoảng đảo qua là được rồi, nên không động mấy. Vả lại răng bố không tốt, phải ăn rau xanh nấu mềm nhừ một chút mới được, nên cứ để rau xanh tiếp tục nấu trong nồi.