Mau Xuyên: Giam Cầm Mỹ Nhân

Quyển 1 - Chương 6: Nuông chiều chim Hoàng Yến

Nữ trợ lý tên là Phùng Yên Yên, trước đây chỉ là một nhân viên quèn trong một công ty đầu tư mạo hiểm. Cô không có năng lực nổi bật, sống ngày qua ngày trong mơ hồ, tiền lương cũng chỉ đủ chi tiêu tằn tiện, chẳng có thú vui xa hoa gì ngoài việc… đọc tiểu thuyết ngôn tình.

Vào một đêm bình thường như bao đêm khác, cô đang theo dõi một bộ truyện mang tên “Giới Giải Trí – Mỹ Nhân Bình Hoa.”

Nữ chính của truyện là Khương Minh Châu một người không có kỹ năng diễn xuất nổi bật, nhưng lại sở hữu vẻ ngoài nghiêng nước nghiêng thành. Tính cách của cô thì bướng bỉnh, kiêu ngạo, lại ỷ vào sự cưng chiều của kim chủ mà lộng hành trong giới giải trí.

Kim chủ đó tên là Cố Cẩn, một trong những nam chính của truyện. Còn nam chính còn lại là Sở Minh Thành, người từng bị Khương Minh Châu phụ bạc khi hắn còn trắng tay, sau này trở thành ông trùm giới công nghệ.

Nếu như trong các bộ truyện khác, nam chính từng bị nữ chính tổn thương sẽ chọn cách trả thù, thì ở đây, Sở Minh Thành lại khác. Hắn từng bị cô bỏ rơi vì nghèo, nhưng sau khi thành công lại không hề oán hận. Trái lại, hắn dốc lòng dốc sức muốn quay lại với cô, thậm chí sẵn sàng hi sinh tất cả chỉ để chạm đến trái tim Khương Minh Châu thêm một lần nữa.

Nhưng Khương Minh Châu lại là một nữ chính “lạnh như băng”, bất kể Sở Minh Thành yêu cô đến đâu, vì cô sống vì cô chết, cô vẫn không hề động lòng. Trái lại, cô lợi dụng tình cảm của cả hai nam chính để từng bước leo lêи đỉиɦ cao trong giới giải trí.

Đến cuối truyện, khi đã tuyệt vọng, Sở Minh Thành hoàn toàn hắc hóa, dùng tất cả trí tuệ và nghiên cứu của mình chế tạo ra một loại vũ khí hủy diệt, rồi ôm Khương Minh Châu, kéo theo cả thế giới cùng diệt vong.

Khi đọc đến đây, Phùng Yên Yên đặc biệt yêu thích nhân vật Sở Minh Thành. Cô thường tưởng tượng nếu mình là Khương Minh Châu, nhất định sẽ không phụ lòng người đàn ông như vậy, nhất định sẽ khiến hắn được hạnh phúc.

Có lẽ vì suy nghĩ quá mãnh liệt, đúng lúc sắp chìm vào giấc ngủ, trong đầu cô đột nhiên vang lên một âm thanh điện tử, là một hệ thống.

Hệ thống đó tự xưng là “Hệ thống cứu vớt nam chính”.

Nó nói rằng, rất nhiều tiểu thuyết đang dần chuyển hóa thành các thế giới song song, tồn tại như một hiện thực riêng biệt. Những thế giới đó muốn vận hành bình thường đều phải có nam, nữ chính sở hữu “khí vận” mạnh mẽ làm trụ cột.

Nhưng ở thế giới của “Giới Giải Trí – Mỹ Nhân Bình Hoa” vì nam chính sẽ sớm hủy diệt thế giới, nên khí vận đang dần sụp đổ. Muốn cứu lấy thế giới này, cần phải cứu được nam chính và Phùng Yên Yên chính là người được chọn.

Phùng Yên Yên vô cùng kích động.

Đây chẳng phải là xuyên thư sao?

Hệ thống nói, chỉ cần cô công lược được Sở Minh Thành, cướp đi “khí vận” của Khương Minh Châu, cô sẽ trở thành nữ chính mới, người giữ cho thế giới tiếp tục vận hành.

Không chút do dự, Phùng Yên Yên lập tức đồng ý.

Và thế là, cô xuyên vào thế giới truyện, nhập vai thành nữ trợ lý bên cạnh Sở Minh Thành.

Cô từng tin chắc rằng mình là đặc biệt giống như những nữ chính xuyên thư khác, nam chính chỉ cần nhìn một lần là sẽ nhận ra cô có linh hồn khác biệt, rồi nhanh chóng vứt bỏ nguyên nữ chính để điên cuồng yêu cô.

Nhưng sự thật lại tát cô một cái thật đau.