Tôi Ở Thế Giới Vô Hạn Làm Bà Chủ Thuê Nhà

Chương 12: Chào mừng đến công ty Thành Công (9)

Vương Ân Hạ chậm rãi chớp mắt: "Xin lỗi, tôi mới đến lần đầu, có vài quy tắc chưa hiểu rõ."

Cô dừng lại một chút, lại giả vờ không phục: "Nhưng trong sổ tay cũng không cấm tôi giúp đỡ đồng đội mà?"

Còn "sổ tay" là gì, "Quỷ Vực" là gì, Vương Ân Hạ hoàn toàn chưa từng nghe qua, nhưng cô có cách để dẫn dắt cuộc đối thoại này… Nếu như đối diện cô chỉ có một mình Triệu Phúc An.

"Vị đại ca này, đừng làm khó em gái nhỏ chứ, chúng ta đều là lần đầu đến đây, chắc chắn không có kinh nghiệm phong phú như anh." Hồng Nga gấp khăn giấy lại lau miệng, cười nói chen ngang vào cuộc đối thoại của hai người: "Em ấy cũng chỉ là có lòng tốt, muốn giúp đỡ thôi."

Triệu Phúc An liếc nhìn Tần Chu, thiếu niên đang im lặng vùi đầu ăn cơm, như thể chủ đề này không liên quan đến mình, thế là Triệu Phúc An hừ một tiếng: "Tôi nghe nói có những người thích chiếm tiện nghi trong Quỷ Vực, bọn họ có nhiều cách lắm, không cần người khác giúp đỡ đâu."

Vương Ân Hạ nhìn về phía Hồng Nga, khi ánh mắt hai người chạm nhau, người phụ nữ tao nhã này khẽ gật đầu với cô.

Vương Ân Hạ cụp mắt xuống: "Tuy sổ tay nói rất rõ ràng, nhưng nơi này thật sự có chút đáng sợ, giúp được ai thì giúp, nếu không ai biết chúng nó sẽ làm gì chứ?"

Triệu Phúc An quát lớn: "Cô nói vậy là có đọc sổ tay hả? Chẳng phải đã nói “chỉ cần tuân thủ quy tắc trong Quỷ Vực, xác suất gặp tai nạn cực kỳ thấp”, “tùy theo môi trường Quỷ Vực khác nhau, thời gian kéo dài từ năm đến ba mươi ngày”, vậy nên đừng quan tâm đến “Tiểu Minh", "Tiểu Hồng" gì đó. Bọn họ đặt ra quy tắc gì thì cứ ngoan ngoãn nghe theo, đừng tự ý làm bậy! Chỉ cần kiên trì bảy ngày là mọi chuyện sẽ kết thúc!"

Bàn ăn chìm trong bầu không khí chết lặng, đột nhiên bị kéo vào cái nơi quỷ quái này, tâm trạng mọi người đều không tốt, dù biết chuyện này không hiếm gặp, thậm chí đã chuẩn bị tâm lý từ trước, hưng ai có thể ngờ rằng bất hạnh lại thật sự giáng xuống đầu mình?

Bảy ngày lận đó! Thời gian dài như vậy, nhỡ thật sự xảy ra tai nạn, ở đây kêu trời trời không thấu, kêu đất đất không nghe thì sao!

Triệu Phúc An đặc biệt phẫn uất, ông ta đã trải qua hai lần Quỷ Vực, tự cho rằng mình là người có kinh nghiệm phong phú, ghét nhất những kẻ phá hoại quy tắc, liên lụy đến tất cả mọi người, không ngờ lần này trong đội ngũ loài người lại xuất hiện "loại người đó".