Bạch Nguyệt Quang Của Ta Đã Quay Trở Lại

Chương 1

Mới đầu mùa xuân, tiết trời vẫn còn se lạnh.

Cơn gió lạnh buốt xen lẫn mưa phùn đập vào cửa sổ bên dưới mái hiên, có thể thoáng nghe thấy tiếng sấm sét vang dội.

Cơn mưa này đến quá đột ngột, làm gián đoạn bước chân của người đi đường khiến những tửu quán lợp ngói chật kín người đến trú mưa.

Cũng bởi vì cơn mưa này mà khiến người không cùng cấp bậc, thân phận cùng nhau đứng dưới một mái hiên.

Trong tửu lâu hò hét ầm ĩ. Người của đủ mọi tầng lớp tụ tập lại trong đại sảnh, xì xào bàn tán về chuyện bát quái mới nhất gần đây. Chẳng biết thế nào mà câu chuyện lại rẽ hướng sang Vân Trúc quân của Vọng Sơn tông.

Thế nhân đều biết Vân Trúc quân của Vọng Sơn tông tu Vô Tình đạo, đoạn tuyệt ái tình, vô dục vô cầu.

Mấy ngày trước Vân Trúc quân độ kiếp ở nhân gian trở về, tấn thăng lên Hóa Thần kỳ. Để thể hiện khí độ của tông môn, Vọng Sơn tông đã phát Anh Hùng thϊếp mở tiệc chiêu đãi khắp nơi.

Vậy nên những tiểu tán tu không đáng nhắc đến như bọn họ cũng biết được chút nội tình từ miệng của người khác, biến tấu năm bảy lần cuối cùng lại nói y như thật.

“Lần này Vân Trúc quân độ kiếp, thế mà lại tu luyện Vô Tình đạo đến đỉnh cao, thấy sắp tấn thăng lên Hóa Thần kỳ luôn rồi!”

“Chậc chậc… Vô Tình đạo cũng chẳng dễ tu như thế.”

“Đúng rồi, ta nghe nói lần này Vân Trúc quân hạ phạm đi độ kiếp phải sát thê chứng đạo thì mới thành công đấy…”

“Sát thê chứng đạo à…”

Những lời này vừa nói ra, lập tức gây nên một tràng thở dài.

Chỉ với một tin tức bên lề thì làm thế nào mới thu hút người khác đây?

Đương nhiên là nhân vật chính có thân phận bất phàm, tình tiết câu chuyện ly kỳ quái dị, thêm một chút xíu chi tiết hường phấn vào là đủ để chinh phục lỗ tai của người ta rồi.

Câu chuyện “Sát thê chứng đạo” này vừa hay lại phù hợp với tất cả các yêu cầu.

Nhất thời, trong tửu quán tràn ngập những âm thanh ồn ào và vui vẻ.

Gì mà Vân Trúc quân độ kiếp thế nào rồi làm sao để vô tình gϊếŧ thê tử, vị “thê tử” bị gϊếŧ kia thê thảm vô tội ra sao…

Mỗi câu mỗi chữ sống động cứ như thể bọn họ có mặt ngay tại hiện trường như… Tạ Yêu, người vừa hạ phi kiếm xuống đây.

Bên trong tửu quán có đủ thể loại người, phần lớn là tán tu có tu vi thấp, vậy nên lúc nói chuyện hoàn toàn chẳng kiêng kỵ gì.

Nói đến đoạn đặc sắc, họ còn đứng dậy đập bàn, sảng khoái uống rượu làm người bên ngoài cũng phải vỗ tay khen hay.