【Lâm Lộ Thu: [Đã nhận tiền]】
【Cao Tiện: Cậu ấy nói đang lên rồi đấy, bảo cậu mở cửa】
【Cao Tiện: [Chó con khóc lóc.JPG]】
【Cao Tiện: (Không phải tôi gửi đâu)】
【Lâm Lộ Thu: Không mở, không ra, không tiếp】
Lần này đối phương im lặng hồi lâu.
Lâm Lộ Thu nghịch điện thoại, vừa lười biếng lăn một vòng trên giường, giây tiếp theo, lòng bàn tay rung lên. Anh cúi đầu, là tiếng gào thét phẫn nộ không thể chịu đựng nổi của Cao Tiện.
【Cao Tiện: ...】
【Cao Tiện: Hai người bị bệnh à?】
【Cao Tiện: Nghiện coi tôi là người đưa tin rồi phải không?】
【Cao Tiện: [Heo con đấm bốc.JPG]】
【Cao Tiện: Nếu thực sự cãi nhau thì có thể mạnh mẽ lên mà liên lạc bằng chai trôi, đừng có đến thử thách tâm trí của tôi nữa được không?】
【Cao Tiện: Lần nào cũng vậy, tôi chả muốn dính dáng gì đến trò chơi của hai người đâu!】
【Cao Tiện: [Mỗi ngày một quả táo, tránh xa bọn bê đê.JPG]】
Có lẽ là bị vài câu nói thần thánh của Tùng Mục làm cho đầu óc quay cuồng, ngón tay Cao Tiện bay lượn trên bàn phím, tin nhắn gửi liên tiếp không ngừng, khiến Lâm Lộ Thu nhức cả thái dương.
Anh vội vàng bịt miệng cái tên không biết kiềm chế này lại.
【Lâm Lộ Thu: [Nhấn xác nhận nhận tiền]】
【Cao Tiện: [Đã nhận tiền]】
【Cao Tiện: Yêu em nhiều lắm cục cưng đáng yêu của anh/ hôn gió】
【Cao Tiện: Hai người ly hôn tôi theo em/ socola/ môi/ hoa hồng】
【Lâm Lộ Thu: ... Bớt lên mạng đi。】
【Lâm Lộ Thu: Cậu ta lại nói gì nữa?】
Cao Tiện gửi một tấm ảnh chụp màn hình.
【AKA. Bán buôn chim sơn ca dạ quang: Tôi sắp đến rồi】
【AKA. Bán buôn chim sơn ca dạ quang: Thật sự không mở cửa à?】
【AKA. Bán buôn chim sơn ca dạ quang: Tiểu Thu ơi anh sai rồi, anh không nên cãi nhau với em/ quỳ xuống】
【AKA. Bán buôn chim sơn ca dạ quang: Anh không nên quát em, càng không nên nghi ngờ tình bạn giữa chúng ta】
【AKA. Bán buôn chim sơn ca dạ quang: Anh vừa ra khỏi cửa đã hối hận rồi, thật đấy】
【AKA. Bán buôn chim sơn ca dạ quang: Mấy ngày nay anh rất nhớ em】
【AKA. Bán buôn chim sơn ca dạ quang: À đúng rồi, anh còn mang quà về nữa, em mở cửa cho anh đưa vào được không?】
【AKA. Bán buôn chim sơn ca dạ quang: [Chó con cầu xin.JPG]】
Ảnh chụp màn hình hơi dài, Lâm Lộ Thu vừa xem khóe môi vừa không nhịn được cong lên, qua màn hình anh như nhìn thấy dáng vẻ đáng yêu của đối phương.
Tùng Mục trước mặt người quen luôn không che giấu sự trân trọng và yêu thích của mình dành cho Lâm Lộ Thu, tính cậu thẳng thắn, có vài lời nói ra cũng không thấy có gì, nhưng từ góc nhìn của người ngoài cuộc thì lại thấy sến súa vô cùng.
Ít nhất Cao Tiện là mỗi lần xem đều thấy khó chịu.
Trong hình còn một đoạn, chắc là lúc Cao Tiện chụp không để ý, gửi kèm luôn rồi.
【AKA. Bán buôn chim sơn ca dạ quang: [Nhấn xác nhận nhận tiền]】
【AKA. Bán buôn chim sơn ca dạ quang: Gửi đoạn này qua cho cậu ấy, tiền tự lấy lẻ, còn lại đưa cho Tiểu Thu】
【Cao Tiện: [Đã nhận tiền]】
【Cao Tiện: Cứ để anh lo!】
【AKA. Bán buôn chim sơn ca dạ quang: / bắt tay】
"......"
Cao Tiện chắc cũng nhận ra, vội vàng hủy tin nhắn, rồi lại bổ sung một tấm ảnh "sạch sẽ" phía sau.
【Cao Tiện: [Hình ảnh]】
【Cao Tiện: [Nhấn xác nhận nhận tiền]】
【Cao Tiện: Vẫn là Tùng Mục đưa đấy】
Lâm Lộ Thu bật cười, cầm điện thoại, gửi một tin nhắn thoại: "Nhóc con, gan to rồi đấy, giờ dám ăn cả hai đầu à?"
Cao Tiện vội vàng nôn "tang vật" ra: “Đại nhân minh giám! Là Kỳ Quý Nhân, đều là Kỳ Quý Nhân ép lão nô ạ--"