Đừng Mà! Xuyên Vào Trò Chơi Nhân Vật Phản Diện, Tôi Bị Các Lão Đại Nghe Thấy Tiếng Lòng!

Thế giới 1 - Chương 8: (ABO) Thiết lập truyện

[Được rồi… Bắt đầu đi. Tôi đã sẵn sàng rồi]

Ôn Tiểu Hà kiên định. Cô đưa tay lau đi giọt nước mắt vừa rơi xuống má, hít một hơi thật sâu như chuẩn bị tinh thần.

Ngay sau khi lời nói vừa dứt, giọng của hệ thống vang lên.

[Vậy thì hệ thống sẽ chính thức khởi động thế giới tiểu thuyết đầu tiên mang tên “Beta mạnh mẽ của tôi”]

Một màn ảnh hiện ra hiện ra những dòng chữ và hình ảnh như một bộ phim đen trắng. Còn Mặc Hồng vào vai người thuyết minh của câu chuyện.

[Thiết lập truyện: Thế giới ABO hiện đại, bối cảnh học đường. Tại đây, các giới tính Alpha và Omega là những thực thể đặc biệt chỉ chiếm tổng cộng 20% dân số.]

[Vì đặc điểm sinh học đặc biệt cùng khả năng sinh sản của mình, Omega trở thành nhóm người được bảo vệ kỹ càng, ít nhất là trên danh nghĩa. Nhưng trên thực tế, họ lại thường bị xem như công cụ để thỏa mãn nhu cầu của Alpha, chứ không nhận được sự tôn trọng đúng mực như con người bình thường.]

[Nữ chính của câu chuyện là Lục Tiểu Bình, một beta hoàn toàn bình thường về mặt sinh học, nhưng lại mang trong mình khí chất đặc biệt khó có thể lý giải. Mạnh mẽ, lương thiện, không bao giờ khuất phục trước quyền lực và bất công, cô trở thành điểm sáng khác biệt giữa một xã hội đầy định kiến.

[Chính nét tính cách ấy đã khiến cả nam chính là Lý Thiên Hạo, cùng sáu nam phụ khác đều là những Alpha ưu tú, không hẹn mà cùng rơi vào lưới tình của cô. Say mê, ngưỡng mộ, theo đuổi đến tận cùng.]

Mặc Hồng nói một mạch những gì hiện trên bảng hệ thống. Hơi dừng lại một chút rồi mới tiếp tục nói.

[Còn Ôn Tiểu Hà cô thì hoàn toàn trái ngược hoàn toàn...]

[Cô sẽ vào vai một nữ phụ Omega phản diện. Cô sinh ra trong gia đình danh giá, quyền lực, từ nhỏ đã được nuông chiều và luôn tự cho mình là trung tâm của vũ trụ. Vì vậy, cô kiêu ngạo, ích kỷ và không biết nhún nhường. Đặc biệt, cô lại đem lòng yêu sâu đậm nam chính Lý Thiên Hạo, người từ đầu đến cuối chỉ dành trọn tình cảm cho nữ chính Lục Tiểu Bình.]

[Sự ghen tị và thù hận ngày một lớn dần trong cô, khiến cô nhiều lần bày mưu tính kế để hãm hại nữ chính, hòng loại bỏ tình địch, chiếm lấy trái tim người cô yêu. Tuy nhiên, với sự bảo vệ nghiêm ngặt từ nam chính cùng sáu nam phụ, mọi âm mưu của cô đều thất bại thảm hại.]

[Cuối cùng, sáu nam phụ cũng chết thảm vì nhiều lý do khác nhau. Nam nữ chính sau khi trải qua nhiều chuyện thì lại càng yêu nhau sâu đậm hơn Còn cô đã hại cả gia đình đến kết cục phá sản, bị cả xã hội khinh miệt… cô lựa chọn con đường uống thuốc độc để kết liễu cuộc đời, khép lại một vai diễn đầy bi kịch và cay đắng...]

Các hình ảnh cùng cũng dừng lại.