Vũ Khí Sư Số Một Liên Sao: Khởi Đầu Từ Thu Mua Phế Liệu

Chương 1.1: Tiểu Tống thu mua phế liệu

Học viện Quân sự Số Một Liên Bang – Văn phòng Tuyển sinh.

Trên chiếc bàn gỗ đỏ đã hơi cũ kỹ, một tờ đơn đăng ký nhập học nằm ngay ngắn.

[Đơn Đăng Ký Nhập Học Học viện Quân sự Số Một Liên Bang.]

[Họ và tên: Tống Thời Tam.

Giới tính: Nữ.

Tuổi: 18.

Hành tinh: Biên Thùy Tinh M13.

Cộng hưởng nguyên tố: Ngũ hệ toàn năng.

Thể năng – Cận chiến: Xuất sắc.

Đánh giá tinh thần lực: cấp C.

Ngành đăng ký: Hệ Chiến Binh Đơn Độc.

Chấp nhận điều chỉnh nguyện vọng không? Có.]

...

Xung quanh bàn, các nhân viên tuyển sinh của học viện đang ngồi, ai nấy mang một biểu cảm khác nhau.

“Ngũ hệ toàn năng! ...Cô ấy là ngũ hệ toàn năng!”

Một ông chú nhỏ con, để ria mép, kích động đến mức giọng cao hẳn tám quãng. Cả chòm râu cũng run lên theo nhịp thở.

“Ngoại trừ cái gã “Vũ khí hình người mạnh nhất” kia, cuối cùng cũng có thêm một người có thể cộng hưởng tất cả các nguyên tố rồi!”

Từ khi nguyên thạch được phát hiện, nền văn minh liên hành tinh đã bước vào một kỷ nguyên mới – kỷ nguyên năng lượng nguyên tố.

Nguyên thạch là một loại khoáng vật trong suốt, chứa đựng nguồn năng lượng khổng lồ nhưng phải có một chất lỏng đặc biệt – dung dịch PRF199 – để kích hoạt. Khi được ngâm trong PRF199, nguyên thạch có thể giải phóng năng lượng nguyên tố thông qua tiếp xúc với cơ thể con người.

Cho đến nay, loài người đã xác định được năm loại nguyên tố chính có thể cộng hưởng: Thủy, Hỏa, Phong, Lôi, Kim.

Mặc dù nhờ công nghệ sàng lọc gene, hầu hết cư dân liên hành tinh đều có thể cộng hưởng với ít nhất một nguyên tố, nhưng những người có thể cộng hưởng hai hệ trở lên đã hiếm như lá mùa thu. Còn người có thể cộng hưởng cả năm hệ? Chính là cực phẩm trong cực phẩm – hệt như kỳ lân giữa biển sao.

“Bình tĩnh lại đi.”

Một người khác đặt chiếc cốc giữ nhiệt xuống bàn, gõ nhẹ lên tờ đơn, giọng điềm tĩnh: “Tinh thần lực của cô ta chỉ có C thôi.”

Câu nói này lập tức dập tắt cơn phấn khích của cả phòng.

“Nói thẳng ra thì, tinh thần lực cấp C... Ở đâu cũng là phế vật, thậm chí còn không đạt tiêu chuẩn đầu vào của Học viện Quân sự Số Một.”

Không khí trầm xuống.

Nguyên tố sau khi được kích hoạt phải dựa vào tinh thần lực để điều khiển. Cấp tinh thần lực càng cao, khả năng khống chế nguyên tố càng chính xác, mạnh mẽ và bền bỉ.

Nói cách khác, dù có thể cộng hưởng cả năm hệ nhưng nếu tinh thần lực quá yếu, cô ta cũng chẳng sử dụng nổi chúng.

“Tinh thần lực cấp C, về cơ bản đã có thể coi là tầng lớp thấp trong xã hội.”

“Có khi còn không tụ tập nổi năng lượng, chứ đừng nói là chiến đấu. Tôi thấy không cần thiết phải tuyển sinh trường hợp này.”

“Nhưng đây là ngũ hệ toàn năng... Một thể chất hiếm đến mức này.”

Một người khác thở dài tiếc nuối: “Ông trời thật biết đùa giỡn.”

“Chậc, ăn thì không đủ chất, bỏ thì tiếc của.”

Ông chú râu mép nhăn nhó, thở dài một hơi, cầm lấy tờ đơn mà vẫn chưa nỡ buông tay.

Mỗi mùa tuyển sinh là một cuộc chiến tranh giành nhân tài khốc liệt. Năm ngoái, Học viện Quân sự Số Sáu bất ngờ giành chức quán quân giải đấu liên bang, lập tức trở thành điểm nóng thu hút thí sinh. Hệ quả là chất lượng đầu vào của các học viện khác cũng bị ảnh hưởng không ít.

Học viện Quân sự Số Một – Văn phòng Tuyển sinh.

Ông chú râu mép vừa mới tiếp quản bộ phận tuyển sinh năm nay, đang trong giai đoạn nóng lòng muốn lập công. Một học viên sở hữu ngũ hệ toàn năng, dù chẳng làm được gì, ông ta cũng không đời nào để lọt vào tay mấy trường khác!

“Hay điều chỉnh sang chuyên ngành hậu cần nhỉ? Trường ta to thế này, chắc chắn còn chuyên ngành nào chưa tuyển đủ.”

Nói là làm, ông chú vung tay một cái, ngay lập tức, một màn hình trong suốt xuất hiện giữa không trung, hiển thị danh sách các chuyên ngành của học viện.

So với hệ chiến đấu, các chuyên ngành hậu cần có tiêu chuẩn đầu vào thấp hơn, nên số lượng sinh viên cũng thường được lấp đầy rất nhanh. Ông ta lướt xuống từng dòng, cuối cùng dừng lại ở mục cuối cùng trong danh sách.

“Khoa Khoa học Vũ khí! Chỗ này vẫn còn chỉ tiêu. Ít thực chiến, ít nhiệm vụ thăm dò... Tôi thấy rất phù hợp.”

“Khoa Khoa học Vũ khí á?”

Một người khác nhíu mày, do dự nói: “Nhưng có một vấn đề cần cân nhắc. Chuyên ngành này thuộc nhóm ngành xây dựng đặc thù, không nằm trong chính sách trợ cấp của liên bang.”

Nói cách khác, trường chỉ miễn học phí và tiền ăn ở, còn các khoản phí thí nghiệm, nguyên vật liệu... đều do sinh viên tự lo. Mà đã nhắc đến chi phí thực hành chế tạo vũ khí thì... ai cũng biết đắt đến mức nào. Đây cũng là lý do chính khiến không nhiều người muốn theo học chuyên ngành này.