Có người thắc mắc: "Lúc em mới vào Phồn Tinh, hướng kiểm tra của em là gì?"
Triệu Càn Hành bất đắc dĩ: "Cũng là lính quân y."
Thế thì rõ rồi còn gì. Tân sinh viên khi vào trường quân đội sẽ trải qua kiểm tra thiên phú và có một hướng đề cử. Sau khi nhập học, tự mình cố gắng học tập, đến lúc phân luồng lại có một hướng đề cử khác, đó là tùy thuộc vào cơ duyên cá nhân.
Đương nhiên, hướng đề cử không phải là con đường tuyệt đối sau này, chỉ mang tính tham khảo. Nhưng cả hai lần đề cử đều không có lính cơ giáp, chứng tỏ cô gái này vẫn không thích hợp lái cơ giáp. Mọi người có thể hiểu sự do dự của Triệu Càn Hành, nếu là họ gặp phải tình huống này cũng sẽ làm như vậy.
Cũng có người từng gặp những học viên khá mơ hồ, phân vân không quyết đoán, bèn kiên nhẫn khuyên bảo: "Bạn học này, lính cơ giáp không đơn giản như em nghĩ đâu, mạo muội lái có thể sẽ bị thương đấy. Em cứ rèn luyện thân thể cho tốt trước đã, sau đó hẵng xin kiểm tra, cũng chưa muộn."
Tuy nhiên, Thịnh Căng kiên quyết: "Em muốn thử ngay bây giờ."
Cô cũng biết yêu cầu của mình hơi làm khó người khác. Phồn Tinh dù sao cũng là một trong những trường quân đội hàng đầu, Khoa Cơ Giáp lại là khoa trọng điểm, sẽ không dễ dàng tiếp nhận một tân sinh viên chưa có thành tích gì.
Nhưng nếu không sớm tham gia các khóa huấn luyện cơ giáp, cô sợ bi kịch và sự hối hận của kiếp trước sẽ tái diễn.
Nghĩ đến đây, cô nhìn về phía Diệp Bồi Niên.
Kiếp trước, chính Diệp Bồi Niên đã khuyến khích cô thử sức, cũng chính Diệp Bồi Niên đã gạt bỏ ý kiến đám đông, thay đổi những hạn chế của việc đề cử định hướng.
"Trước đây em đúng là chưa từng trải qua huấn luyện có hệ thống, nhưng em có tự tin và mục tiêu đối với việc lái cơ giáp. Hy vọng các thầy cô có thể cho em cơ hội này, chỉ cần kiểm tra một lần, nếu không đạt loại Ưu tú, em tuyệt đối không dây dưa."
Cô ấy nói gì cơ?
Những người khác trợn mắt há mồm, Triệu Càn Hành cũng không nhịn được quay đầu lại.
"Ưu tú?" Em chắc chắn không phải là Hợp cách, mà là Ưu tú?
Thịnh Căng gật đầu.
Triệu Càn Hành cảm thấy hơi nhức răng. Ngay cả những lính cơ giáp đang phân luồng hiện tại đã huấn luyện cả tuần cũng chẳng ai dám nói mình có thể tùy tiện đạt loại Ưu tú. Nếu cô chưa từng học mà cũng đạt Ưu tú, ông sẽ phải đi gặp lãnh đạo trường để xin chuyển cô sang Khoa Cơ Giáp.
Vấn đề là vóc dáng này của cô, lại chưa từng được huấn luyện. Triệu Càn Hành đưa tay lau mặt, lần này đúng là cười khổ rồi.
Thịnh Căng không phải nói bừa.