Sau khi thành phố A bước vào thu, không khí trở nên lạnh lẽo hơn hẳn.
Tiếng chuông tan học vừa vang lên, lớp học vốn chỉ lác đác vài người nhanh chóng trở nên trống trải.
Lâm Liên thu mình trong chiếc áo khoác lông trắng, cả người ỉu xìu vì lạnh.
"Mới giờ mà đã mặc áo khoác dày thế này rồi, cậu đúng là sợ lạnh quá rồi đó."
Bạn cùng phòng Bạch Đồng hoàn toàn không hiểu thể chất sợ lạnh của cô, nhưng khi Lâm Liên ngẩng đầu lên, đôi mắt long lanh như nước nhìn cô ấy một cái, người mê sắc đẹp lập tức đầu hàng: "Cậu xinh thế này, có mặc áo lông chồn cũng không sao cả."
Lâm Liên lười để ý đến cô ấy, mệt mỏi gục xuống bàn.
Bạch Đồng lướt điện thoại, nhướng mày: "Ái chà, sau khi đám sinh viên năm ba mới chuyển đến đây, bảng tỏ tình đúng là nhộn nhịp hẳn lên."
Trường đại học A có hai cơ sở: Cơ sở chính nằm ở trung tâm thành phố sầm uất nhưng không đủ chỗ cho tất cả các khoa. Ngoại trừ sinh viên các khoa Văn - Sử - Triết thì sinh viên các khoa khác đều phải học hai năm đầu ở cơ sở mới, đến năm ba mới được chuyển về cơ sở chính.
Chuyện này từng gây ra cuộc tranh luận sôi nổi trên diễn đàn trường, sinh viên các khoa khác phản đối ầm ĩ: "Sao chỉ có mỗi khoa Văn - Sử - Triết là không phải chuyển?"
Sinh viên khoa Văn - Sử - Triết trả lời sâu xa: "Để tiện cho bọn tôi ra gầm cầu bày sạp rèn luyện và tích lũy kinh nghiệm."
Lúc đó, tin tức một nghiên cứu sinh khoa Triết xem bói dưới gầm cầu chiếm sóng trang nhất diễn đàn, viễn cảnh tương lai ảm đạm như vậy thật sự khiến người ta chua xót, vì vậy cuộc biểu tình này cũng chìm vào quên lãng.
"Chúc mừng cậu, lại bị treo lên bảng rồi này."
Bạch Đồng đưa điện thoại tới, Lâm Liên liếc qua.
[Tường yêu dấu, giúp tớ tìm bạn học xinh đẹp này với! Bạn học xinh đẹp ơi, bạn có cần anh chàng cao 1m85, cơ bụng tám múi giúp bạn lấy sách không?]
Hình ảnh kèm theo là cảnh cô đang cố gắng kiễng chân lấy cuốn sách ở kệ trên cùng trong thư viện.
Lâm Liên im lặng vài giây, rồi nói: "Cậu ta đang chê tớ lùn à?"
Rõ ràng cô cao 1m67.9, đâu có lùn!
Đơn giản là hôm đó cuốn sách được đặt quá cao, ai mà biết được quản lý thư viện có ác cảm gì với cuốn Siêu Hình Học hay không mà lại để nó lên tận kệ trên cùng.
Bạch Đồng kéo xuống phần bình luận, chủ bài đăng đã tự đăng ảnh mình lên, cô ấy hào hứng đưa cho Lâm Liên xem: "Cậu xem này, anh chàng này cũng khá đẹp trai đấy, cậu muốn kết bạn WeChat thử không?"
Đúng như lời Bạch Đồng nói, chàng trai trong ảnh trông rất rạng rỡ, đúng chuẩn gu "cún con" đang thịnh hành.
Lâm Liên gục mặt xuống bàn, uể oải nói: "Không thích, không muốn, không có cảm giác."
Bạch Đồng tò mò chọc vào má cô: "Sao thế?"
Có rất nhiều chàng trai tỏ tình với Lâm Liên nhưng đều bị cô lịch sự từ chối.
Nếu Lâm Liên thuộc tuýp người không quan tâm đến chuyện yêu đương thì còn dễ hiểu, nhưng cô vẫn luôn miệng bảo muốn có một mối tình ngọt ngào.
Lâm Liên: "Bọn họ đều quá nhiệt tình, tớ không thích người còn liếʍ hơn cả tớ."
(Liếʍ ở đây ý chỉ liếʍ cẩu, chỉ loại người mà trong mối quan hệ nam nữ, biết rõ đối phương không thích mình nhưng vẫn không có tôn nghiêm và liêm sỉ theo đuổi và làm phiền đối phương.)
Bạch Đồng bất lực: "Một người xinh đẹp như cậu mà sao cứ thích làm cún thế này."
Lâm Liên: "Vì tớ lương thiện nha."
Bạch Đồng: "Ọeee!"
"Haiz." Lâm Liên thở dài não nề, "Nhưng có lẽ tớ sắp phải tuân theo sự sắp đặt của số phận, chấp nhận vận mệnh bi thảm đã được định sẵn."
Bạch Đồng: "Cuối cùng thì cậu cũng bị Triết học làm cho điên rồi à?"
Lâm Liên lắc đầu u sầu: "Cậu không hiểu đâu."
Cô ngẩng mặt lên, lẩm ba lẩm bẩm nói: "Số phận... Ôi số phận..."
Mặt Bạch Đồng đầy dấu chấm hỏi: "Thôi thôi, tớ về chơi game đây, còn cậu thì sao?"
"Tớ chưa về ký túc xá." Lâm Liên vươn vai, "Tớ có chút việc nhỏ liên quan đến số phận cần phải giải quyết."
Bạch Đồng từ chối tiếp xúc với đứa bạn mắc chứng hoang tưởng tuổi dậy thì này, vội vàng cầm sách bỏ chạy: "Bye bye."
"Bye."
Lâm Liên đút tay vào túi áo, một mình bước đi trên con đường nhuốm đậm sắc thu, đá viên sỏi dưới chân.
Haiz.
Lần này cô nói thật mà.
Lâm Liên thở dài, không lâu trước đó, cô đã nằm mơ và phát hiện mình là vai nữ phụ ngu ngốc trong một quyển tiểu thuyết ngôn tình nữ chính trọng sinh.