Cún Con Vạn Nhân Mê Làm Nổ Tung Tiểu Thuyết Ngược Luyến

Chương 8: Lạc vào bầy cặn bã

Thế là Lộ Khả cứ ngơ ngác bị khoác tay kéo vào trong.

Bảo vệ và nhân viên ở cửa thấy hai người họ cũng không chặn lại, cứ thế cho họ vào thẳng.

Linh hồn đỏ đang chờ xem kịch hay: 【…?】

Linh hồn hồng ngập ngừng: 【Ờ, Lộ Khả hình như bị nhầm thành bạn gái của đám người kia rồi.】

Nó nhớ lại một chút, 【Lúc này Trương Tuệ Tâm mới trà trộn vào giới này chưa được bao lâu, không quen biết đám người kia, chắc là cô ta thấy Lộ Khả xinh đẹp nên mới nhầm cô ấy cũng là bạn gái của đám công tử nhà giàu đó.】

Linh hồn đỏ hừ lạnh: 【Đúng là kẻ ngốc có phúc của kẻ ngốc.】

Tóm lại, Lộ Khả đã thành công trà trộn vào đích đến cuối cùng mà không gặp trở ngại nào.

Bên trong nhà thi đấu là một sân cỏ xanh mướt rộng lớn ngoài trời. Trên sân có khoảng hai mươi người đang chơi. Sân rất rộng, những người đó ở khá xa họ.

Thị giác của Lộ Khả không nhạy bén bằng khứu giác, cách xa như vậy nên cô không nhìn rõ mặt họ.

Hệ thống hốt hoảng nhồi nhét thông tin về nam chính cho cô, giống như đang dúi tài liệu ôn tập cho cô con gái sắp thi đại học.

【Phong Dật Ngôn thích chơi bóng chày, đã đầu tư vào một đội bóng chày chuyên nghiệp. Bây giờ chơi cùng anh ta cơ bản đều là người của đội bóng đó, chỉ có bốn người đặc biệt đẹp trai là không phải. Bốn người đó là bạn anh ta, cũng đều là công tử nhà giàu giống anh ta, cũng là nam phụ trong truyện này, chẳng phải loại tốt đẹp gì đâu, phải cẩn thận với họ!】

【Hít hà, trong cốt truyện không có đoạn này, tôi cũng không biết bây giờ anh ta đang ở vị trí nào!】

【Aaa, sao cô cứ xông vào như thế này! Chết chắc rồi, chết chắc rồi!】

Lúc này trận đấu đã đến hiệp thứ ba, đổi bên công thủ ở nửa sau hiệp. Mọi người chạy trên sân cỏ, uống nước, đổi vị trí. Sự chú ý của đám đàn ông đều tập trung vào trận đấu, không ai để ý đến hai người họ mới vào giữa chừng.

Chỉ có radar của các cô gái xinh đẹp trên khán đài là lập tức cảm ứng nhạy bén, họ đồng loạt nhìn sang, rồi nhiệt tình vẫy tay với hai người, ai nấy đều cười tươi rạng rỡ, môi đỏ răng trắng, xinh đẹp tỏa sáng.

Hệ thống nhắc nhở: 【Đám công tử nhà giàu kia dù là đua xe hay chơi bóng chày đều thích dẫn theo vài cô bạn gái xinh đẹp, những người phụ nữ kia chính là họ đấy.】

Mấy vị công tử này khi chơi thể thao thích dẫn theo bạn gái, nhưng sẽ không để họ xuống sân chơi cùng. Sau trận bóng chày, họ sẽ dẫn các cô gái đi chơi những trò khác, mãi đến tối mới kết thúc.

Nhưng về điểm này thì nam chính cặn bã lại khác họ. Cái cặn bã của anh ta không phải là lăng nhăng, mà là máu lạnh, ích kỷ và vô tâm. Anh ta cũng không có thói quen dẫn theo bạn gái, lát nữa trận bóng chày kết thúc sẽ về thẳng luôn.

“Bên này, mau tới đây!” Có cô gái xinh đẹp cười rạng rỡ vẫy tay với họ.

Linh hồn đỏ vốn không định lên tiếng lại không nhịn được, giọng đầy oán khí, nghiến răng nghiến lợi, 【Chết tiệt, đừng để vẻ ngoài nhiệt tình của bọn họ lừa, đám khốn nạn này…】

Giọng điệu oán hận đó dường như đã từng bị họ hại.

Linh hồn hồng lúc này lại khóc rống lên: 【Tôi coi họ là bạn, sao họ có thể đối xử với tôi như vậy huhuhu…】

Linh hồn đỏ gắt gỏng mắng linh hồn hồng: 【Khóc lóc sướt mướt, yếu đuối vô dụng như thế thì đi chết luôn đi!】

Giọng nó chợt trầm xuống, dùng giọng điệu tiền bối nói với Lộ Khả, 【Chó con ngốc nghếch, tôi phải nhắc cô, kịch bản truyện ngược, độ khó địa ngục, cô có hiểu nghĩa là gì không?】

Bỗng nhiên nó trở nên điên cuồng, 【Một thế giới hiện đại! Một thế giới không thể moi thận moi tim, nhưng lại được đánh giá là thế giới ngược luyến tuyệt đối, điểm ngược tâm đều đến từ sự tra tấn tinh thần! Mẹ kiếp, đứa nào cũng đến ngáng chân cô!】

【Toàn là trai đểu gái đểu, toàn là lũ cặn bã, aaaa, tức chết tôi rồi!!】

Linh hồn đỏ nói một hồi lại tuôn ra bao nhiêu oán khí, không ngừng chửi bới, linh hồn hồng bên cạnh lại không ngừng khóc lóc, trong đầu ồn ào muốn chết.