Người Qua Đường Này Hôm Nay Lại Lướt Qua Trường Quay Của Nam Chính

Chương 23

[Đây là boygroup mới của A.T. năm nay sao???]

[Cuối cùng cũng có info chính thức rồi á???]

[Cả năm bóng đều đẹp dã man! Là năm thiên thần nào sắp hạ phàm vậy trời? Tôi pick hết!!!]

[Người ở chính giữa kia có phải trông hơi giống Bạc Giáng không?]

[Có ai pick người thứ hai từ trái sang không? Hình bóng đó khớp với ai thế nhỉ?]

[Không thể nào, không thể nào, không lẽ không có Tiểu Đinh nhà tui?]

Fan hâm mộ kêu gào truy lùng thần tượng mà mình “pick” trong năm cái bóng đen mờ mờ kia.

Bạc Giáng, Đinh Biệt Hàn và các thành viên khác đều từng tham gia lác đác vài hoạt động ngay từ thời còn là thực tập sinh, tích lũy được một lượng fan nhất định, vì thế rất nhanh đã bị “soi” ra khỏi bóng.

[Đội hình thần tiên gì đây vậy trời ơi!]

[Nhóm này định nhắm đến cả ngân hà à? Mỗi người đều có thể debut solo ấy chứ!]

[Prprpr, Tiểu Đinh nhà tui đúng là thần á! Mới cái bóng thôi mà đã bảnh bao thế này!]

Thế nhưng điều không ai ngờ tới là sau cơn phấn khích ban đầu, người thu hút mọi ánh nhìn nhất lại không phải là bốn người đã được đoán ra, mà là một cái bóng còn lại.

[Phải rồi, có ai biết người ở phía ngoài cùng bên phải là ai không??]

[Mấy người kia cũng đẹp thật, nhưng cái tỉ lệ cơ thể của người ngoài cùng ấy thì đúng là nghịch thiên! Cái eo kia, đôi chân kia!!!]

[Tuyệt sắc mỹ nhân tử luôn ấy!!!]

[Cảm giác khí chất người này kiểu bí ẩn u sầu, khiến người ta không thể rời mắt, kiểu rất đặc biệt, khiến mình muốn biết rốt cuộc người đó là ai.]

Giữa bốn cái bóng đã ít nhiều có thể đoán ra danh tính, cái bóng thứ năm lại toát lên một sự thần bí tuyệt đối, ngược lại càng khiến dân tình bùng lên ham muốn tìm hiểu mãnh liệt.

Một người mà không thể ghép vào tên tuổi nào trong danh sách A.T. từng công bố rốt cuộc là ai vậy?

[Có ai biết người thứ năm là ai không??]

[Đẹp thế này mà chưa từng xuất hiện sao?]

[Người có thể đứng ngang hàng thậm chí không hề lép vế trước bốn người kia, rốt cuộc là thần thánh phương nào chứ!]

Những fan kỳ cựu và nhạy tin đang canh trang chủ của A.T. lập tức chia sẻ cái bóng thứ năm khắp nơi: Weibo, group chat, diễn đàn...

Trong chớp mắt, thay vì tranh giành bốn cái bóng đã được “soi ra”, tất cả mọi người đều đồng loạt dồn chú ý vào “người thứ năm” trong truyền thuyết.

Dưới hashtag #NămBóngĐenTrênTrangChủAT, cộng đồng mạng tự phát đẩy “Bóng Đen Thứ Năm” leo thẳng top trending.

Đúng lúc đó, Weibo chính thức của A.T. Entertainment tung ra một bài viết đầy ẩn ý, đổ thêm dầu vào lửa:

[Thế giới của tôi vốn chỉ có sắc trắng đen của ánh sáng. Cho đến khi gặp các cậu thế giới ấy mới có sắc màu cầu vồng.]

(kèm ảnh năm bóng đen cùng câu tagline)

Một câu nói, một tấm hình, như ném tảng đá khổng lồ vào mặt hồ đang sôi sục.

Fan thi nhau đổ xô vào bình luận, cố tìm lời giải thích cho dòng caption đầy cảm xúc ấy.

Thậm chí có người nhớ lại những tin đồn râm ran từ đầu năm A.T. sắp cho ra mắt một tân binh nhóm nhạc nam hoàn toàn mới.

Nhưng mặc cho mạng xã hội rộ lên đủ loại suy đoán, A.T. vẫn giữ im lặng tuyệt đối.

Chỉ có các tài khoản phụ trách chuyên mục từng thành viên lặng lẽ chia sẻ bài đăng giới thiệu chương trình sinh tồn ngoài trời cuối tuần này Lục Dã Tầm Tung, với đúng bốn chữ: [Kính mời đón xem.]

Trong phút chốc, mọi sự quan tâm bùng nổ.

Ở một nơi khác, Khương Bắc nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại đang tràn ngập chủ đề hot, đôi mắt đỏ rực.

Có thể người khác không biết cái bóng thứ năm đó là ai, nhưng cậu ta biết.

Dù có chết, có hóa thành tro, cậu ta cũng không thể quên được khuôn mặt người từng là đồng đội của mình.

Dịch Vãn.

Chỉ cần nhẩm tên đó trong lòng thôi cũng đủ để Khương Bắc siết chặt nắm đấm.

Nhưng người được khen ngợi đó, sao có thể là Dịch Vãn được chứ?

Một người như Dịch Vãn, bình thường đến mức không thể bình thường hơn, sao có thể đứng ngang hàng với bốn người kia, khí thế lại chẳng hề kém cạnh?

Dịch Vãn sao có thể vào được nhóm nhạc này?

Nghĩ đến lúc trước, cậu ta vì không muốn lãng phí thời gian trong cái nhóm nhạc flop đó, đã phải tốn bao nhiêu công sức mới nhảy được sang công ty hiện tại. Khi ấy, cậu ta còn gọi điện mắng Dịch Vãn một trận, châm chọc cậu xứng đáng cả đời bị vùi dập trong tối tăm.

Thế mà giờ đây, Dịch Vãn lại xuất đạo một cách vang dội, còn bản thân cậu ta người đã tính toán đủ đường lại giống một tên hề đang diễn trò trên sân khấu!

Nghĩ tới kịch bản “hòa giải” mà quản lý đã nói ban ngày, Khương Bắc gần như đã hiểu rõ dụng ý của A.T.: Dùng việc “hòa giải” để làm bước đệm lăng xê Dịch Vãn, giải quyết lùm xùm "bạo lực nội bộ", đồng thời mượn quan hệ đồng đội cũ với Đinh Biệt Hàn để kéo nhiệt, hút fan.

Khương Bắc nghiến răng, nét mặt trở nên âm trầm. Một lúc lâu sau, cậu ta nở nụ cười méo mó vặn vẹo.

Dịch Vãn biết gì về kỹ năng sinh tồn ngoài trời?

Khi cả hai còn là đồng đội, chưa từng thấy cậu có hứng thú gì với các hoạt động vận động ngoài trời. Trái lại, cậu chỉ thích ở trong ký túc xá, ôm điện thoại hoặc chăm cây cảnh.

Cậu lên chương trình này, chắc chắn là để làm trò cười!

Khương Bắc cười lạnh.

Cậu ta tuyệt đối sẽ không để A.T. như ý. Và càng không để Dịch Vãn được toại nguyện.

Khi quản lý bước vào, Khương Bắc đã khôi phục lại vẻ “ngọt ngào” thường ngày, quay sang nói nhẹ nhàng: “Chị Lục, có chuyện gì sao?”

“Lúc trước em bán thảm với cái danh ‘nạn nhân bị bắt nạt’ nên doanh số single có tăng chút, nhưng về sau vẫn không bứt phá được.” Chị Lục nói: “Chị đã nhờ người bơm thêm dữ liệu, nhìn đỡ xấu hổ rồi.”

Nói đến đây, gương mặt Khương Bắc hơi cứng lại.

Dù đã phải tạo scandal, cắt đứt với công ty cũ, diễn một vở kịch "vượt khó", nhưng thực tế thì chỉ số phổ biến trong nhóm thi tuyển của cậu ta gần như thấp nhất.