Alpha Cũng Có Thể Mang Thai Sao?

Chương 29

Lời hắn ta còn chưa dứt, Lâm Song Ngữ đã tung một cú đấm vào mặt, đánh hắn ta lùi lại mấy bước, máu mũi "xoẹt" một cái chảy xuống.

Hai người này không ngờ rằng dưới sự áp chế của tin tức tố, Lâm Song Ngữ vẫn có thể ra tay đánh người, người còn lại thậm chí còn chưa kịp phản ứng, Lâm Song Ngữ lại tung một cú đấm chính xác và tàn nhẫn vào bụng hắn ta, ngay lập tức hai tên "Shakespeare" này đều đau đớn kêu oa oa.

Lâm Song Ngữ giả v

ẻ như cháu trai trước mặt người nhà họ Bùi là vì không muốn để Lâm Lam khó xử.

Cuộc hôn nhân đầu tiên của Lâm Lam gặp phải kẻ bạc tình, bà đã phải chịu đựng rất nhiều khổ cực khi nuôi anh khôn lớn, anh hy vọng cuộc hôn nhân thứ hai của bà sẽ hạnh phúc êm ấm, vì vậy anh chịu chút ấm ức cũng không sao.

Hai tên khốn nạn này thì tính là cái thá gì!

Lâm Song Ngữ túm tóc một tên: "Chỉ với hai tên phế vật như chúng mày, dù tao bị tin tức tố của Bùi Tịch Xuyên áp chế, tao vẫn có thể đánh bay chúng mày lên trời sánh vai cùng mặt trời."

"Mày dám đánh tao, tao..."

Lâm Song Ngữ lại đấm vào bụng hắn ta một cú nữa, dùng hành động thực tế chứng minh anh rất dám.

Tên đó kêu lên một tiếng đau đớn, không dám hó hé nửa lời.

"Mày muốn đi mách Bùi Tấn? Hay là mách cậu của chúng mày? Vậy thì mau lên, nếu không lát nữa vết thương lành lại, bọn họ sẽ không thấy hai tên phế vật này bị một Alpha yếu ớt đánh cho ra bã."

"..." Mặt hai tên lúc xanh lúc trắng.

Rõ ràng, trận đòn hôm nay, bọn họ chỉ có thể nuốt vào bụng.

Lâm Song Ngữ buông tóc hắn ta ra: "Cút!"

Trở lại sảnh tiệc, tiệc mừng thọ đã gần kết thúc, Tòng Thính Tuyết không biết chạy đi đâu mất, vừa lúc này có món chè ngọt được mang lên, có lẽ vì đã nôn hết đồ trong dạ dày, Lâm Song Ngữ không còn thấy buồn nôn nữa, anh múc một bát chè ngọt để lót dạ.

Nhà họ Bùi đã bao trọn cả khách sạn, khách mời có thể tự quyết định có ở lại qua đêm hay không.

Tòng Thính Tuyết không tin tin tức tố của nam thần mình là mùi sầu riêng, vì Bùi Tịch Xuyên tối nay sẽ ở lại phòng tổng thống của khách sạn này, nên cậu ta cũng muốn ở lại xem có cơ hội dò la được chút manh mối nào không.

Lâm Song Ngữ không muốn ở lại thêm một khắc nào nữa, liền bắt taxi về nhà.

Hôm nay bị ánh mắt khinh thường của bao nhiêu người soi mói, Lâm Song Ngữ lại muốn tìm chút cảm giác được yêu thích, được ngưỡng mộ trong việc giả gái.

Vừa đúng dạo này mải mê kiếm tiền, đã lâu không livestream, Lâm Song Ngữ định trang điểm qua loa rồi lên sóng một lát.

Anh quấn khăn tắm quanh eo đi ra, cầm lấy điện thoại, vừa mở khoá vừa đi vào phòng thay đồ chuyên để đồ nữ.

Giá nhà ở Giang Thành không cao, Lâm Song Ngữ một mình thuê căn hộ hai phòng ngủ, một phòng làm phòng ngủ chính, phòng còn lại dùng làm phòng thay đồ, là "căn cứ bí mật" để anh cất giữ đồ nữ.

Ở đây, chất đầy quần áo nữ mà anh mua trong những năm qua, số lượng nhiều đến mức có lẽ ngang ngửa với tủ quần áo của một tiểu thư nhà giàu.

Lâm Song Ngữ vừa đi đến cửa, bước chân khựng lại, khi nhìn rõ tin nhắn trên Wechat, lông mày anh nhíu chặt.

P yêu cầu kết bạn

Ghi chú: Bùi Tịch Xuyên

Sao lại dai như đỉa thế này!

Lâm Song Ngữ không muốn kết bạn với Bùi Tịch Xuyên, nhưng theo tính nhân vật của anh, không kết bạn với Bùi Tịch Xuyên lại hơi lệch lạc, càng dễ khiến Bùi Tịch Xuyên nghi ngờ.