Thiết Lập Nhân Vật Không Thể Bị Phá Vỡ

Thế giới 1 - Chương 11

"Đều là thức ăn no bụng, phân biệt gì cao sang hay thô thiển." Minh Kính đứng dậy bước tới, không khách khí lấy một củ vừa phải trong giỏ.

Tiêu Diễn thấy hai người đều đã lấy ăn, liền cũng với tay lấy một củ từ giỏ.

Phải nói khoai lang nướng này bề ngoài thật sự không bắt mắt, dù đã được lau sạch vỏ trước khi mang đến, đặt trong tay ba người hiện trường vẫn có chút không hợp. Nhưng kỳ lạ thay, lại khiến bầu không khí vốn còn khách sáo trở nên thoải mái hơn.

Cũng coi như là... một niềm vui ngoài ý muốn.

...

Sở Ngôn ngồi xổm trên boong ngắm trời, bên cạnh là Xuân Trảm canh chừng cô.

Dù sao cũng là đứa ngốc nên làm bất cứ hành động vô nghĩa nào cũng không bị nghi ngờ. Xuân Trảm cũng không nghĩ được rằng thứ Sở Ngôn đang nhìn không phải là bầu trời trong xanh phía xa, mà là một bảng thông số chỉ có Nhị Tiểu thư thấy.

Tấm bảng trong suốt khắc dòng chữ phát sáng và một biểu đồ hình cột, phía trên biểu đồ còn ghi mấy chữ lớn: [Mức độ thiện cảm nhân vật chính]

Đây là bảng thông số thiện cảm hầu như xuất hiện trong mọi game chinh phục.

Nhưng với người xuyên việt, bảng thiện cảm không phải trang bị tiêu chuẩn, mà là vật phẩm tiêu hao, cần dùng điểm tích lũy để đổi, mỗi lần chỉ dùng được một lượt, sau khi nhiệm vụ kết thúc sẽ biến mất, thế giới sau muốn dùng lại phải tiếp tục đổi bằng điểm.

Sở Ngôn vô cùng phụ thuộc vào bảng thiện cảm này, bởi lòng người khó đoán, dù xuyên việt giỏi đến đâu cũng không đọc thấu nội tâm người khác. Muốn đảm bảo nhân vật của mình xây dựng quan hệ theo đúng kịch bản, chỉ có thể dựa vào dữ liệu không biết nói dối để quan sát.

Nhưng Sở Ngôn tưởng làm vai pháo hôi sẽ không cần quan tâm thiện cảm của người khác, nên lần này không đổi, ai ngờ bị tát vào mặt nhanh thế.

Cô nhìn chằm chằm vào bảng thiện cảm, mong đợi chỉ số của Tiêu Diễn sẽ giảm xuống sau món khoai lang nướng.

Rồi Sở Ngôn phát hiện, sau khi nghe thông báo [Điển tình tiết [Khoai lang nướng], hoàn thành 100%], thiện cảm của Tiêu Diễn với cô tăng năm điểm.

Sở Ngôn: "..."

"Đm."

[Thưa chủ nhân, chửi thề không phải thói quen tốt đâu.] Hệ thống trung ương đột nhiên xuất hiện.

Đồng thời, Sở Ngôn cũng nhận thấy chỉ số thiện cảm của Minh Kính và Duẫn Vương ở phía bên trái cũng tăng lên, mỗi người tăng một điểm.

Về việc này, Sở Ngôn không mấy bận tâm, bởi những người khác - dù là Tiêu Thấm, Tiêu Diễn hay Tiêu Khải Minh chưa từng gặp mặt - thiện cảm của họ dành cho cô đều ít nhất ba mươi điểm, Tiêu Thấm cao nhất đã đạt tám mươi.

Còn Duẫn Vương và Minh Kính, có lẽ do định kiến hoặc bản tính lạnh lùng, chỉ số đều là con số không, và chỉ tăng mỗi một điểm, không đủ khiến Sở Ngôn cảm thấy khủng hoảng.

Lý do hai người này xuất hiện trên bảng thiện cảm của Sở Ngôn, tất nhiên là vì trong thế giới của Hổ Nữu này, Minh Kính chính là "thiên chi kiêu tử", còn Duẫn Vương là nhân vật phụ quan trọng.

Bề ngoài, Minh Kính là Quốc sư tinh thông y thuật và Phật học, nhưng thực chất hắn là cháu trai của Duẫn Vương. Phụ thân hắn không chỉ là huynh trưởng của Duẫn Vương, mà còn từng được lập làm Thái tử. Nếu không bị Hoàng đế hiện tại hãm hại, với thân phận đích trưởng tử, Minh Kính nhiều khả năng cũng sẽ là Thái tử.

Hiện nay, chỉ có Duẫn Vương và An Quốc hầu phủ biết rõ thân phận của Minh Kính, bởi phụ thân của Minh Kính, Duẫn Vương và Thanh Bình công chúa - phu nhân An Quốc hầu đều là con cùng mẫu thân, quan hệ của ba huynh muội vô cùng thân thiết.