Sau Khi Bị Bắt Hiến Thân Cho Đệ Đệ Điên Phê

Chương 5: Bắc Cảnh Vương

Điều này không phải vô cớ.

Lúc này đội xe chở tù đã đi đến bốn mươi dặm ngoài kinh thành.

Mà nơi chân trời phía xa, chẳng biết từ khi nào đã có một mảng đen lạnh lẽo cuộn đến như thủy triều dâng, trùng trùng điệp điệp không thấy điểm cuối. Thứ đó cuốn theo tiếng sấm rền vang, khiến người ta có cảm giác như núi lở biển gầm.

Không nghi ngờ gì nữa, đó chính là quân đội, là một đội quân thiết kỵ.

Chiến giáp đen phủ kín từ đầu đến chân, bọn họ phá tan màn mưa mà tiến đến, vó ngựa văng bùn tung tóe.

Tuấn mã đi đầu hí vang, lướt qua trong chớp mắt.

Nhìn thấy tinh kỳ phần phật tung bay trên cao, một nha dịch không kìm được kích động kêu lên: "Quả nhiên là Bắc Cảnh Vương khải hoàn trở về."

"Đúng vậy, huy văn của Bắc Cảnh chính là diều hâu. Trước giờ chỉ từng nghe qua, hôm nay mới có dịp tận mắt chứng kiến."

Ở Đại Chu, diều hâu tượng trưng cho dũng khí và sức mạnh, càng là biểu tượng của quyền uy tuyệt đối.

Người cưỡi tuấn mã đằng kia chính là Bắc Cảnh Vương trong truyền thuyết.

"Tuổi còn trẻ, mới bị thánh thượng phái đến Bắc địa hai năm, vậy mà đã phá chín tòa thành quan ngoại, còn chém đầu đại nguyên soái của địch! Nghe nói Sóc Mạc Vương Đình đại bại, lão khả hãn quỳ xuống xin hàng Đại Chu!"

"Kiêu dũng đến vậy, không hổ danh nhi lang Đại Chu."

Lời còn chưa dứt.

Đột nhiên có một tiếng hí dài dồn dập vang lên.

Mọi người giật mình kinh hãi, nhất loạt quay đầu nhìn lại.

Chỉ thấy kỵ binh đi đầu vốn đã lao về phía trước, bỗng dưng có người giơ cao cờ lệnh.

Đó là tín hiệu dừng lại.

Bất ngờ đến mức đội quân phía sau suýt đâm vào nhau, suốt dọc đường truyền đến tiếng vó ngựa rối loạn.

Hàng loạt tuấn mã hí vang, tiếng vang vọng khắp vùng quê.

"Có chuyện gì vậy?"

Đám nha dịch hoảng loạn, trẻ con trong xe tù khóc ré lên.

Bị cảnh tượng trước mắt chấn nhϊếp khiến Tiết Yểu Yêu cũng ngây người trong thoáng chốc.

Nàng vô thức nín thở.

Ngay sau đó giữa cơn mưa, không biết vì sao kỵ binh cầm đầu lại quay ngựa trở lại, dẫn theo mấy viên đại tướng tiến thẳng đến chỗ xe tù.

Nàng theo bản năng thu mình về phía sau.

Nhưng sau lưng chỉ là song sắt lạnh lẽo của xe tù, chẳng có lối nào để nàng trốn chạy.

Cảm giác sợ hãi dần siết chặt tim nàng.

Tiết Yểu Yêu rất khó hình dung cảm giác này.

Người mà bọn nha dịch gọi là Bắc Cảnh Vương, nàng đã mơ hồ đoán được đó là ai.

Nhưng lại không thể chắc chắn.

Hơn một tháng trước khi tin Bắc Cương đại thắng truyền về kinh thành, Thừa Đức Đế vui mừng khôn xiết, từng công khai hạ thánh dụ trong cung yến: chờ người kia hồi kinh sẽ chính thức phong vương.

Còn nói nếu hắn thúc ngựa hành quân thần tốc, có lẽ sẽ vừa kịp về tham dự đại hôn của thái tử.