Vạn Người Ngại Tuy Độc Ác Nhưng Cậu Ta Thật Sự Không Muốn Nổi Tiếng

Chương 23

Tạ Cảnh Dao quay lại nhìn, ánh mắt lạnh nhạt, khóe môi vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt, chậm rãi hỏi lại: “Cậu không tin, thì có liên quan gì đến tôi?”

Lâm Tri Dữ thì chỉ đứng bên cạnh, vô lực nhìn lên trần nhà, trong lòng dâng lên một nỗi phiền muộn và tuyệt vọng mơ hồ như thể trời sắp đổ mưa.

Đi làm không hết việc, đồng nghiệp ghen ghét không hết người – xuyên sách rồi mà có khác gì đời trước đâu cơ chứ.

Trên xe trở về, radio đang phát bài 《Một Nhát Dao Cắt Hoa Mai》, điệp khúc “bông tuyết bay bay” vang lên u uất đến mức khiến Lâm Tri Dữ muốn đập đầu vào cửa kính.

Cậu nhịn đúng ba phút, thấy tài xế lại chuẩn bị bật “phát lặp bài”, cuối cùng vẫn lên tiếng: “Bác tài, đổi bài khác được không ạ?”

Nghe nữa chắc cậu phải quỳ giữa xe, ngửa mặt lên trời thét dài mất.

Tài xế liếc cậu một cái qua gương chiếu hậu, lầm bầm: “Lắm chuyện quá.”

Nhưng tay vẫn đổi bài tiếp theo.

Lâm Tri Dữ mãn nguyện nhắm mắt tựa vào ghế. Nhưng chưa kịp nghỉ được mấy giây, điện thoại lại reo vang như tiếng gọi của tử thần – là Từ Đông Đông gọi đến.

Lâm Tri Dữ nhìn chằm chằm ba chữ “Từ Bóc Lột” trên màn hình, đếm ngược mười giây, đến giây cuối cùng mới bất đắc dĩ bắt máy.

Cậu còn chưa kịp nói gì thì bên kia đã thao thao bất tuyệt: “Tri Dữ à, thử vai xong chưa? Không được chọn cũng không sao, dù sao là bánh của đạo diễn Triệu, chúng ta chỉ đi tạo chút cho mặt quen thôi. Tôi chọn cho cậu mấy bộ webdrama khác để bù vào rồi, cậu xem có cái nào ưng không, diễn nhiều một chút rồi cũng có cơ hội nổi tiếng…”

Lâm Tri Dữ chậm rãi cắt lời: “Anh Từ, tôi được chọn rồi.”

“Không sao mà, tôi vốn cũng không hy vọng gì diễn xuất của cậu, không được cũng thấy hợp lẽ… cậu nói cái gì cơ!?”

Từ Đông Đông hét to, Lâm Tri Dữ cau mày kéo điện thoại ra xa một đoạn, mấy giây sau mới áp lại tai tiếp tục nói: “Tôi được chọn rồi, vai Tạ Vân Sách, chắc sắp có hợp đồng gửi về. Là phim của đạo diễn Triệu, tôi muốn tập trung quay, mấy lịch khác anh đừng sắp nữa nhé, anh Từ?”

“...Vai của Tạ Vân Sách hình như không nhiều lắm, hay là nhận thêm một webdrama nữa, vẫn sắp xếp được đấy…”

“Đoàn phim của đạo diễn Triệu Cẩn Du đâu phải ai cũng chen chân được vào? Chúng ta phải biết quý trọng. Lỡ để người ta biết tôi tham lam, một chân đứng chảo một chân nhòm nồi thì người ta nghĩ gì? Mà nhân vật Tạ Vân Sách vốn là một vai có sẵn độ hot, nếu diễn tốt, giá trị của tôi cũng tăng theo, sau này cát-xê một tập cũng đủ bằng mấy bộ webdrama gộp lại. Anh Từ, đừng nhặt hạt mè mà đánh rơi dưa hấu.” Lâm Tri Dữ nhìn ra ngoài cửa sổ, chân thành khuyên nhủ.

Từ Đông Đông im lặng vài giây mới lên tiếng: “...Giờ cậu còn biết vẽ bánh cho tôi nữa hả?”

Thì ra anh cũng biết đó là vẽ bánh à? Lâm Tri Dự nghĩ.

Miệng thì nói: “Làm gì có, anh Từ. Tôi đang nói thật lòng đấy. Bao nhiêu người muốn cũng không được, chúng ta không thể bỏ lỡ.”

Từ Đông Đông hít mấy hơi, cuối cùng lầm bầm: “Thôi được rồi, tùy cậu. Diễn cho đàng hoàng, đừng làm mất mặt. Mấy cái lịch khác… tính sau.”

Nói xong, anh ta cúp máy cái rụp.

Thực ra Lâm Tri Dữ có hơi lo Từ Đông Đông sẽ giở trò trong hợp đồng, nâng giá vô lý để phá chuyện hợp tác với Triệu Cẩn Du. Mặc dù nếu hủy thật thì cũng hợp với mong muốn nghỉ việc dài hạn của cậu, nhưng sợ danh tiếng vốn đã nát lại càng bị bôi đen.

May mà Từ Đông Đông chưa đến mức ngu như vậy.

Hợp đồng rất nhanh được chốt, Lâm Tri Dữ còn cẩn thận đọc kỹ từ đầu đến cuối, lén giữ lại một bản cho mình.

Ngày hôm sau sau khi nhận được kịch bản, một tin đồn gây bão đã leo lên hot search Weibo:

#Rộ tin Lâm Tri Dữ tham gia diễn xuất trong 《Thanh Điểu》#

Sự việc thực ra chẳng liên quan đến cậu. Hôm qua đoàn phim mới công bố tạo hình của nam chính Giang Du Bạch và một tiểu hoa đán nổi tiếng, fan hai nhà đang khen lấy khen để, thi nhau đốt pháo mừng hot search, thì đột nhiên từ đâu lòi ra một giọng điệu đầy phản cảm:

[Bạn tôi làm trong giới nói vai Tạ Vân Sách là do Lâm Tri Dữ đóng.]

[? Mẹ ơi thiệt hả? Không thể nào đâu, đạo diễn Triệu nổi tiếng chọn người theo diễn xuất, không dựa vào mặt hay lưu lượng. Mà diễn xuất của Lâm Tri Dữ ấy hả, chó nhà tôi sủa hai tiếng còn có cảm xúc hơn.]

[Haha, chưa chính thức công bố thì không tin. Bạn tôi trong giới còn nói Lâm Tri Dữ giờ không có mấy việc, ngay cả webdrama rẻ tiền cũng chưa chắc có suất diễn đấy?]