Đáng ghét thật.
“Lúc anh ra nước ngoài rõ ràng mới có mét chín…”
Lục Cửu Thời khựng lại.
“Tô Lạc Thanh.”
Cằm của hắn tựa lêи đỉиɦ đầu Tô Lạc Thanh, cọ nhẹ một cái, khẽ khàng lẩm bẩm:
“Nhớ kỹ vậy à.”
“Dĩ nhiên rồi.”
Cậu để tâm lắm đấy.
Bên ngoài căn biệt thự yên ắng.
Trên mạng thì đang sôi sục.
Dư luận đang bùng nổ dữ dội.
Từ lúc livestream kết thúc lúc tám rưỡi tối, lấy tài khoản chính thức của "Tình Yêu Muôn Mặt" làm trung tâm, chỉ trong vòng một tiếng, lượt thảo luận đã bùng nổ, các từ khóa liên quan leo lên tận đuôi bảng hot search.
“Á? Tô Lạc Thanh tham gia show hẹn hò á?”
“Vãi, nghe bảo chương trình này là kiểu hầm lẩu đủ loại xu hướng, thiệt không vậy?”
“Mọi người mau đi coi livestream, Tô Lạc Thanh với thanh mai trúc mã của ảnh đáng yêu xỉu á á á á á!”
“Tô Lạc Thanh không phải thích Vu Nhung sao? Không phải người đánh nhau vì tình là ảnh à?”
“Livestream xem ở đâu vậy?”
“Tô Lạc Thanh có… Dễ thương ghê.”
“Vào Lê Quả coi thử rồi, không có bản phát lại luôn, có ai quay màn hình không, thèm xem quá QAQ!”
“Đệch, Lục Cửu Thời đẹp trai vãi, mà ảnh là thanh mai trúc mã với Tô Lạc Thanh thì gia thế chắc cũng ghê gớm lắm ha, có ai đào info chưa?”
Tới mười giờ tối, trên diễn đàn Trí Biện cuối cùng cũng có người mở một chủ đề:
[Cái thanh mai trúc mã của Tô Lạc Thanh rốt cuộc là nhân vật thế nào vậy?]
Ngay bài mở, chủ thớt đăng kèm ảnh chụp màn hình từ video do netizen chia sẻ, tóm lược sơ lược phần tự giới thiệu của Lục Cửu Thời.
Năm nay 27 tuổi, phó nghiên cứu viên tại Viện Nghiên cứu Sinh Vật Lý XX, tốt nghiệp đại học T, cao học và tiến sĩ ở hệ Ivy League…
Chủ thớt dựa vào vài thông tin đó tra ngược lại, rất nhanh tìm được nhiều tài liệu hơn.
Có ảnh Lục Cửu Thời quay lại đại học T làm diễn giả ba tháng trước, cùng bản tin đơn giản trên trang web chính thức của đại học.
Trong ảnh, dưới bục giảng kín không còn chỗ ngồi, người đàn ông thì mặc sơ mi trắng và quần tây đứng trên bục thuyết trình.
Ánh sáng trong phòng đơn sơ, nhợt nhạt, vậy mà khuôn mặt người đàn ông ấy vẫn rất ăn hình, trong điều kiện ánh sáng đó vẫn tuấn tú như thường, tuổi còn trẻ mà phong thái đĩnh đạc, chỉ là khí chất lạnh nhạt gần như hữu hình khiến người khác chỉ dám nhìn từ xa.
Trên diễn đàn trường đại học T có thể tìm được vô số bài viết liên quan đến “Lục Thần”, có cái mới nổi gần đây, cũng có cái từ vài năm trước lúc Lục Cửu Thời vẫn còn là sinh viên, dường như từ đầu đến cuối hắn đều là một sự tồn tại như truyền thuyết.
Năm đó, hắn thi đỗ vào Đại học T với danh hiệu thủ khoa tỉnh, suốt bốn năm liền luôn đứng đầu khoa.
Thành tích chuyên ngành của hắn vượt trội, các thầy cô phải năn nỉ hắn tham gia đủ loại cuộc thi, các giáo sư nổi tiếng cũng đặc biệt yêu thích hắn, ngay từ năm nhất đã hỏi hắn về dự định học cao học sau này.
Tại Đại học T, dù không giữ chức Chủ tịch Hội sinh viên (vì hắn lười), hắn vẫn từng phát biểu chào mừng tân sinh viên. Sau này, khi sang du học tại trường danh tiếng nước ngoài, hắn vẫn duy trì thành tích xuất sắc, tham gia vào các nhóm nghiên cứu của giáo sư nọ, kết quả nghiên cứu được đăng trên tạp chí quốc tế nọ, giành được giải thưởng nọ.
Toàn là những thứ mà người ngoài ngành không thể hiểu nổi.
“Các cậu tưởng vậy là hết rồi sao? Các cậu nghĩ Lục thần chỉ đơn giản là một học bá truyền kỳ thôi à? Không, đã có thể lớn lên cùng Tô Lạc Thanh từ nhỏ, thì gia thế tất nhiên không tầm thường, chính xác mà nói, gia cảnh của hắn còn khủng hơn cả Tô Lạc Thanh.”
Chủ thớt còn đăng kèm toàn bộ thông tin về gia tộc họ Lục.
Cha của Lục Cửu Thời là ai, mẹ hắn có thân phận gì, cô, chú, ông bà nội ngoại của hắn, thậm chí tổ tiên nhà họ Lục bắt đầu phát đạt từ đâu.
Gia phả cực kỳ phức tạp, vô số sơ đồ, hàng nghìn chữ giới thiệu, lượng thông tin nhiều đến mức như thể cả đêm cũng không thể đọc hết.
Cư dân mạng sững sờ.
“Đây mẹ nó chẳng phải siêu gia tộc sao? So với nhà Tô Lạc Thanh thì đúng là tép riu.”