Kha Nghĩa kinh ngạc há hốc mồm.
Chu Tề Binh... lại xin lỗi?! Chúc Dư thế mà khiến Chu Tề Binh cúi đầu?! Vậy... Chúc Dư sẽ đồng ý sao?
Thật ra Chúc Dư vốn không định loại Chu Tề Binh, dù sao cậu cũng là người mới, tham gia giữa chừng, không nên quá phô trương. Việc đe dọa cướp vòng tay chỉ là dọa cho bõ ghét, không ngờ lại hiệu quả đến vậy.
Cậu nghiêng đầu suy nghĩ, cuối cùng giơ ba ngón tay: "Được, vậy tôi có ba yêu cầu."
Cậu đếm trên đầu ngón tay, từng điều nói rõ: "Một, không được cướp vòng tay của tôi nữa, bất kỳ hình thức nào cũng không được. Hai, không được nói lời khinh thường hay chèn ép người khác nữa. Hai điều trên, vi phạm điều nào là lập tức bị loại. Ba, tham gia thi đấu đường đường chính chính. Nếu cuối cùng anh giành được giải quán quân, hãy quyên góp cho trẻ em vùng cao, số tiền tùy anh chọn, kênh quyên góp cũng do anh quyết định. Đồng ý không?"
Kha Nghĩa cảm động, điều thứ hai rõ ràng là dành cho anh! Nhưng Tiểu Ngư Nhi quả nhiên vẫn là mềm lòng, ba điều kiện này quá nhẹ nhàng.
Nhưng Chu Tề Binh lại không thấy nhẹ nhàng chút nào, gã do dự một lúc rồi mới nói: "...Vậy các cậu không được tiết lộ chuyện đêm nay."
Chúc Dư trợn mắt: "Anh còn dám mặc cả với tôi?!"
Thấy Chúc Dư xắn tay áo lên định bước tới, Chu Tề Binh hoảng hốt gào lên: "Được, được, được, tôi đồng ý! Tôi đồng ý!"
Tóm lại phải nghĩ cách ở lại trước đã, tiền thưởng lên tới 100.000 nhân dân tệ cơ mà! Còn chuyện đêm nay... cùng lắm thì đến lúc đó chết cũng không nhận! Dù gì cũng không có chứng cứ!
Chúc Dư hơi nheo mắt.
Cậu đương nhiên là nhìn thấu tâm tư nhỏ nhặt của Chu Tề Binh, nhưng cũng chẳng thèm quan tâm, gã không nhìn xem đây là nhà của ai chứ?
Cậu hừ nhẹ một tiếng, quay đầu nhướn mày với Kha Nghĩa, lộ ra vài phần kiêu ngạo nhỏ bé.
Chỉ vài phút, cuộc xung đột bất ngờ này đã được giải quyết ổn thỏa, cameraman căn bản không có cơ hội cầm máy quay ghi lại, chỉ có thể yên lặng nằm trong túi ngủ nhìn mọi chuyện kết thúc.
Dù xung đột đã qua, nhưng đêm vẫn còn dài. Trong tình huống này, nằm xuống ngủ tiếp có vẻ hơi gượng gạo. May mà Chu Tề Binh còn có chút tự giác, lập tức đứng dậy đổi chỗ với cameraman, ngủ ở vị trí xa nhất.
Trong nhà lại khôi phục sự yên tĩnh. Tuy mọi người ít nhiều có chút xáo trộn tâm trạng sau chuyện vừa rồi, nhưng dù sao cũng đã trải qua một ngày dài mệt mỏi, chẳng mấy chốc, trong phòng lại vang lên vài tiếng ngáy không đều...
So với cơn sóng gió ngắn ngủi trong căn nhà nhỏ, trên mạng lúc này lại sôi sục cả đêm.
Là tuyển thủ tham gia giữa chừng, Chúc Dư vốn không phải trọng tâm quảng bá chính của "Xuyên Qua Vùng Đất Không Người", hơn nữa cậu cũng không có đội ngũ hỗ trợ, thông thường rất khó có được nhiều sự chú ý. Nhưng Chúc Dư một là có ngoại hình ưa nhìn, hai là việc cậu hạ gục Chu Tề Binh chỉ trong một nốt nhạc đã thu hút được sự quan tâm của giới võ thuật, bắt đầu bàn luận về khả năng thực chiến của Thái Cực Quyền. Vì vậy, trong chủ đề #XuyenQuaVungĐatKhongNguoi#, cậu cũng giành được một vị trí nhất định.
Thậm chí, khả năng của cậu còn thu hút được một nhân vật có tiếng trong giới võ thuật.
Trần Chính Hạo – truyền nhân đời thứ 23 của Trần Gia Thái Cực Quyền, đã chia sẻ lại video liên quan trên tài khoản Weibo hiếm khi sử dụng của mình và đưa ra những phân tích chuyên môn về màn đối đầu ngắn ngủi đó:
"Theo yêu cầu của con gái, tôi xin phân tích một chút về các chiêu thức mà chàng trai mặc quân phục kia đã sử dụng trong video. Trước hết phải khẳng định chàng trai này đã sử dụng các chiêu thức trong Thái Cực Quyền truyền thống. Thái Cực Quyền chú trọng vào việc “quyền lai thủ bát, cước lai thủ lâu” (10). Trong tình huống này, cậu ấy đã nghiêng người, đạp vào chân đối thủ, rồi thuận thế ôm lấy, khi đối thủ mất thăng bằng ở phần dưới, cậu ấy đã dùng một lực rất nhẹ đánh vào huyệt Tam Âm Giao, khiến đối thủ ngã xuống đất và tạm thời bị tê liệt chi dưới, không thể tiếp tục chiến đấu.
Mặc dù đối thủ có phần yếu hơn, nhưng vẫn có thể thấy được căn cơ của cậu ấy rất vững chắc. Cả thời điểm ra tay lẫn vị trí và lực đánh vào huyệt đạo đều được kiểm soát rất tốt.
Hiện nay, người luyện Thái Cực thực chiến như vậy rất hiếm, thấy một người trẻ tuổi tài năng như vậy thật sự khiến tôi rất mừng. Tôi hy vọng sẽ có cơ hội được gặp gỡ cậu ấy. (bắt tay.jpg)."
(10) Quyền lai thủ bát: có thể hiểu là khi đối phương đánh bằng tay, thì mình dùng tay hình bát để đỡ, gạt/ Cước lai thủ lâu: có thể hiểu là khi đối phương đánh bằng chân, thì mình dùng tay để chặn lại đòn chân đó. Tóm lại, câu khẩu quyết này nhắc nhở người tập võ phải luôn cảnh giác và biết cách phòng thủ trước các đòn tấn công của đối phương, dù là đòn tay hay đòn chân.
[Bình luận trực tiếp]
[Chết tiệt! Tôi không nhìn lầm chứ? Trần Chính Hạo cũng đến rồi!]
[Trần Chính Hạo? Ông ấy nổi tiếng lắm sao?]
[Đây là đại cao thủ thật sự đó! Truyền nhân đời thứ 23 của Trần Gia Thái Cực được chính phủ công nhận, bậc thầy Thái Cực thực chiến hiện nay!]
[Theo yêu cầu của con gái, ha ha ha ha, hóa ra con gái của đại cao thủ cũng là một người mê trai đẹp.]
…
Rất nhanh, một hashtag mới có tên #Truyền nhân Trần Gia Thái Cực bình luận về Chúc Dư# lên top trending.
Mặc dù là truyền nhân của Trần Gia Thái Cực, nhưng Trần Chính Hạo chỉ nổi tiếng trong giới võ thuật, nên hashtag này có vẻ ít được chú ý trên top tìm kiếm, cứ lảng vảng ở cuối top hoài.
Cho đến khi một tài khoản marketing có hàng triệu fan vô tình click vào...
"Hậu cung 3000 giai nhân" là một blogger cuồng cái đẹp, việc thường ngày của cô là săn lùng và chia sẻ hình ảnh của các chàng trai và cô gái xinh đẹp trên mạng. Thậm chí có nhiều ngôi sao nhỏ còn lọt vào mắt xanh của công chúng và trở nên nổi tiếng nhờ sự chia sẻ của cô.
Nhưng gần đây, cô có chút lo lắng, vì đã gần nửa tháng rồi mà cô chưa tìm được một gương mặt mỹ nam, mỹ nữ nào mới lạ.
Không phải là không có người đẹp, dù sao thì trong showbiz người đẹp nhan nhản khắp nơi, nhưng nếu chỉ chia sẻ hình ảnh của mấy ngôi sao nổi tiếng mà ai cũng biết tới thì tài khoản marketing của cô cũng không cần làm nữa.
Đang buồn bã định hạ thấp tiêu chuẩn xuống, cô vô tình click vào một hashtag trending.
"Truyền nhân của Trần gia Thái Cực bình luận về Chúc Dư? Chắc lại là mấy cha tập gym khoe múi nữa chứ gì..." Cô bực bội "xí" một tiếng, đang định thoát ra thì video trên trang đầu tự động phát, một gương mặt thanh tú hiện lên trên màn hình.
Mái tóc màu lanh (11) rủ xuống, đôi mắt trong veo sáng ngời, đôi mắt màu hổ phách lấp lánh ánh sao. Dưới ánh lửa bập bùng, sống mũi cao thẳng để lại bóng mờ trên khuôn mặt góc cạnh, khiến đường nét trên gương mặt càng thêm rõ ràng...
(11) Tóc màu lanh: là sự kết hợp giữa màu nâu và màu xám, tạo ra một màu sắc trung tính, không quá sáng cũng không quá tối.
Đây là thiên sứ tuyệt trần nào vậy!
Vừa mới thốt lên xong, một người đàn ông đột ngột giơ chân đá mạnh về phía thiên sứ, cô không khỏi run rẩy trong lòng, tim đập thình thịch suýt nữa thì hét lên. Nhưng chưa kịp nhìn rõ chuyện gì xảy ra, đã thấy đối phương ngã xuống trước mặt "thiên sứ nhỏ" mà kêu gào đau đớn.
Oh my god... Thế mà lại là một cao thủ võ lâm!
Cô không kìm nén được sự kinh ngạc và phấn khích, lập tức chia sẻ video và gắn một thẻ tag mới — #Thái Cực đỉnh, nhan sắc cũng đỉnh!#.
Thái Cực và nhan sắc, hai từ này kết hợp với nhau, chỉ cần liếc mắt là khiến người ta nghĩ ngay đến một chàng soái ca kiểu Trung Quốc cột tóc đuôi ngựa, đứng tấn, bổ đôi một quả dưa hấu lớn, một nửa cho bạn một nửa cho tôi... Mặc dù liên tưởng hơi buồn cười, nhưng quả thực đã đánh trúng sự tò mò của không ít người.
Rất nhanh, bài Weibo này của cô đã nhận được không ít lượt chia sẻ, like và comment. Tuy rằng trai đẹp không thiếu, nhưng trai đẹp có võ công cao cường thì không mấy ai thấy, trai đẹp có võ công cao cường mà còn mang vẻ mặt ngây thơ nữa thì lại càng hiếm hơn!
Mạng Internet đêm khuya không thiếu "cú đêm", thói quen vừa nằm trong ổ chăn ấm vừa ngắm mỹ nhân là sở thích của không ít người. Do đó chỉ vài tiếng sau, hai hashtag liên quan đến Chúc Dư đã đuổi nhau sát nút trên bảng hot search.
Nhưng điều này lại khiến fan của Từ Hướng Vãn cực kỳ bất mãn...