Đại Lão Huyền Học Dựa Vào Tiêu Tiền Kéo Dài Mạng Sống

Quyển 1 - Chương 12: Ve sầu ngậm ngọc, công đức vô lượng

Tả Trấn Triều nghèo rớt mùng tơi này, thời gian rảnh không phải làm thêm thì chính là trên đường đi làm thêm. Thứ duy nhất được coi là sở thích chính là game. Không những là những trò chơi phổ biến, hễ cái nào trên thị trường có là cô đều cảm thấy hứng thú. Chỉ là không đủ tiền mua, nên cô chỉ có thể xem người khác chơi.

Tạm thời cô cũng được coi là một game thủ lâu năm. Nhân tiện, streamer game mà cô yêu thích nhất tên là "Bạch Ải Tinh".

[Nếu như vậy có thể thuận tiện cho bộ não nhỏ bé của cô dễ hiểu hơn.] Lan Dahm hoàn toàn không quan tâm cô nghĩ gì.

[Nói tóm lại, thời hạn bảo hộ tân thủ của cô đã hết. Nhiệm vụ sau này sẽ không dễ dàng như vậy. Trong một số nhiệm vụ, chúng tôi sẽ hạn chế đối tượng tiêu tiền của cô.]

"... Cụ thể là sao?"

[Cô nhìn thấy dòng "Tổng hợp điểm" trên bảng thuộc tính chứ? Chúng tôi sẽ dựa vào điểm này tiến hành phân cấp độ chú ý cho những người mà cô gặp. Tổng điểm đạt từ 9.0 trở lên được coi là đối tượng chú ý cấp 1. Cứ thế mà suy ra. Trong khoảng 8.0 đến 9.0 là đối tượng chú ý cấp 2. Trong khoảng 7.0 đến 8.0 là cấp 3.]

Lan Dahm vừa dứt lời, một bảng nhiệm vụ mới lập xuất hiện trước mặt Tả Trấn Triều. Nó còn rất chu đáo kèm theo ví dụ cho cô.

[Nhiệm vụ S-003: Vui lòng tiêu 200.000 cho đối tượng chỉ định trong thời gian quy định. Tỉ lệ hoàn tiền: 10:1.]

[Độ khó nhiệm vụ: Cấp 2.]

[Đối tượng chỉ định: Chú ý cấp 3 trở lên.]

[Phần thưởng nhiệm vụ: Tuổi thọ: 20 ngày.]

[Thời gian hạn chế: 24 giờ.]

Tả Trấn Triều cảm thấy mình đã hiểu: "Cho nên nhiệm vụ này là tôi phải tiêu hết 200 nghìn trong vòng một ngày. Nhưng mà nhất định phải tiêu cho người khác. Hơn nữa tổng điểm của người này phải đạt tới 7.0, đúng không?"

[Không sai. Nhiệm vụ bắt đầu bằng chữ S đều có yêu cầu gần giống như vậy.]

"Cậu muốn tôi đi đâu tìm người có điểm số 7.0 trở lên? Đi lang thang ngoài đường sao?"

[Không vội.] Lan Dahm trả lời rất ung dung, [Duyên phận đến tự nhiên sẽ gặp. Lúc cô gặp được người phù hợp yêu cầu, hệ thống sẽ tự động thông báo.]

Tả Trấn Triều vẻ mặt phức tạp nhìn xung quanh, luôn cảm thấy chuyện này có gì đó sai sai: "Không phải chứ. Sao tôi vất vả trả hết nợ, bắt đầu chuẩn bị hưởng thụ cuộc sống, thì cậu lại nói với tôi nhất định phải tiêu tiền cho người khác vậy?"

[Vậy tôi không can thiệp.] Lan Dahm lạnh lùng nói: [Nhiệm vụ do mã tầng chót ban bố. Tôi chỉ là một chương trình trí tuệ nhân tạo bình thường mà thôi. Huống chi không phải cô còn có tiền hoàn lại sao?]

Đúng vậy. Vừa rồi tiêu hết 100 nghìn tệ, tài khoản ngân hàng của Tả Trấn Triều thật sự đã nhận được 10 nghìn tệ. Nói cách khác, hoàn thành nhiệm vụ cô không chỉ có thể kiếm tiền mà còn có thể kéo dài mạng sống. Trên mọi phương diện cô đều có lợi, hoàn toàn không có lý do từ chối.

Vấn đề duy nhất trước mắt chính là, người có độ chú ý trên cấp 3 không phải dễ tìm.

Sở dĩ cô cảm thấy như vậy, hoàn toàn là bởi vì Tả Trấn Triều vừa mới vô tình mở giao diện thuộc tính của chính mình.

Đúng vậy, cái màn hình luôn xuất hiện trước mặt cô một cách khó hiểu thật ra có thể chạm vào. Hơn nữa chỉ cần nghĩ trong đầu là có thể hiện ra. Phần trang chính sẽ hiện lên mấy dòng chữ theo thứ tự.

[Thuộc tính cá nhân.]

[Đối tượng chú ý.]

[Ba lô giả lập.]

[Danh sách nhiệm vụ.]

[Kỹ năng.]

Cuối cùng còn chu đáo bổ sung một dòng: [Các chức năng còn lại sẽ mở khóa theo cấp bậc.]

Thuộc tính cá nhân:

[Tên: Tả Trấn Triều.

Tuổi: 20

Thân phận: Sinh viên bình thường

Cấp bậc: Cấp 2 (Bậc 1), mỗi cấp 10 là một bậc

HP: 10/10 (Thuộc tính liên quan: Thể chất, căn cứ vào tình huống bị thương mà ước lượng, không thể hiện số liệu hoàn chỉnh.)

MP: 60/60 (Thuộc tính liên quan: Trí lực, khôi phục theo thời gian.)

Lực lượng: 2

Tốc độ: 2

Thể chất: 1

Trí lực: 6

Mị lực: 2

May mắn: 1

Thiên phú tâm linh: Không.]

Tả Trấn Triều nhìn chằm chằm vào các chỉ số của mình thật lâu, cuối cùng đưa ra kết luận. Tuy rằng khiến người ta rất khó chịu, nhưng mà xác thực khá khách quan.

Điều này cũng đủ để chứng minh, đa số người bình thường không đạt được điểm 7.0. Cô phải đi tìm người có tố chất cao mới được.