Mạt Thế: Đại Lão Bệnh Kiều Là Trà Xanh Cuồng Yêu

Chương 33

Mặc dù trong không gian của cô đã có rất nhiều vật tư nhưng Ninh Nhiễm không ngại có thêm nữa.

Siêu thị lớn ở ngoại ô phía Bắc thành phố C cách biệt thự của Ninh Nhiễm không xa.

Ninh Nhiễm không định lái chiếc xe địa hình đã được cải tiến mà dự tính đi bộ đến đó.

Nhưng để đề phòng bất trắc, trước khi ra khỏi cửa cô liền thu chiếc xe địa hình vào trong không gian, khi nào cần dùng thì lấy ra.

Đóng cánh cổng sắt lớn lại, Ninh Nhiễm thấy phía trên biệt thự bên cạnh đã được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu lam, đoán rằng đó là hệ thống phòng thủ bằng năng lượng ánh sáng mà mấy người Bùi Thời Úc đã lắp đặt.

Ninh Nhiễm liếc nhìn một cái rồi cất bước rời đi.

Trên đường, đèn đường đã vỡ nát hoàn toàn, khắp nơi tối đen như mực.

Do trận mưa lớn trước đó, rất nhiều cây cối đã bị gió lớn quật ngã nằm rạp trên mặt đất, nằm ngổn ngang tứ phía.

Ninh Nhiễm cầm đèn pin và dao chém, cẩn thận quan sát xung quanh.

Càng đi ra xa khỏi khu biệt thự, tiếng gào rú của tang thi lại càng rõ ràng.

Ninh Nhiễm đi hơn mười phút, nhìn thấy phía trước cổng một căn biệt thự không xa có mấy con tang thi đang lảng vảng.

Đó là con đường bắt buộc phải đi qua để rời khỏi khu biệt thự, Ninh Nhiễm định bước tới.

Nhưng một con tang thi cụt tay cụt chân bất ngờ lao ra từ bụi cây trong bồn hoa phía sau cô.

Con tang thi đó há cái miệng đầy máu tanh, gương mặt dữ tợn, kinh dị.

Tang thi vừa biến dị hành động không nhanh, Ninh Nhiễm vô cùng bình tĩnh né sang một bên, gần như không do dự mà vung dao trong tay, chém đứt đầu tang thi.

Nhìn cái đầu tang thi lăn đến bên chân mình, Ninh Nhiễm đá một phát văng ra rồi tiếp tục tiến đến mấy con tang thi trước cổng căn biệt thự kia.

Tang thi sơ cấp vừa biến dị chưa có tinh thể trong đầu nên Ninh Nhiễm cũng lười mở ra xem.

Qua một thời gian, trong đầu mấy con tang thi này sẽ tiến hóa ra tinh thể, trở thành tang thi cấp một.

Người có dị năng có thể hấp thu tinh thể của tang thi để nâng cấp dị năng.

Trong bảy năm mạt thế ở kiếp trước mà Ninh Nhiễm từng trải qua, dị năng giả được phân chia thành các cấp: S+, S, A, B, C, D từ cao đến thấp.

Trong đó, phần lớn dị năng giả khi thức tỉnh đều là cấp B và C, một số ít có thiên phú kém thì là cấp D.

Còn lại cực kỳ hiếm hoi mới có người thức tỉnh ở cấp A, còn cấp S thì càng là số lượng hiếm đến mức đếm trên đầu ngón tay.

Ninh Nhiễm ở kiếp trước cũng chỉ từng nghe nói đến vài người dị năng cấp S.

Cấp bậc dị năng càng cao, việc thăng cấp lại càng khó khăn bởi cần số lượng tinh thể nhiều hơn.

Dị năng tiến hóa vô cùng gian nan, người có thiên phú kém thì cả đời có khi cũng không thể thăng một cấp.

Như Đoạn Trạch và Lâm Viêm, hai người này ngay khi vừa thức tỉnh đã là dị năng cấp A mà có người cả đời cũng không thể đạt được đến trình độ khởi đầu của họ.