Mễ Thu gãi đầu, vẫn không nghĩ ra được nguyên nhân.
Nhưng lần sau nhất định cậu sẽ không như vậy nữa! Vừa nghĩ, cậu vừa tổng kết kinh nghiệm, liệt kê ra những việc mình cần làm lên giấy.
Vài ngày nữa sẽ đến Đại hội Biểu diễn Tân sinh viên, trường đại học Z hằng năm đều mời những nhân vật nổi tiếng trong giới thương mại và chính trị đến xem, nên đám sinh viên muốn được lên sân khấu biểu diễn đều chen lấn tranh giành, đặc biệt là sinh viên khoa nghệ thuật.
Dù sao thì, việc được lộ mặt trước các vị "đại tổng" là cơ hội vô cùng quý báu với những sinh viên vẫn còn ngồi trong tháp ngà như họ.
Là một sinh viên nổi bật của khoa nghệ thuật trường Z, Đường Lạc Thiên vì chất giọng đặc biệt của mình mà cũng giành được một suất biểu diễn.
Nhưng… vì Mễ Thu âm thầm phá hoại, nên tiết mục lần này của Đường Lạc Thiên sẽ gặp vô vàn trắc trở.
Phần này trong sách được miêu tả khá chi tiết, dù sao thì đây cũng là một bước ngoặt quan trọng với nam chính.
Mễ Thu chỉ cần đến đúng ngày biểu diễn, sai người chặn Đường Lạc Thiên lại, khiến cậu ta suýt không lên được sân khấu. Sau đó, Đường Lạc Thiên sẽ vội vã chạy đến và cất tiếng hát lay động lòng người, thu phục vô số fan nam fan nữ.
Còn pháo hôi như Mễ Thu, chỉ cần âm thầm rút lui là được rồi!
Thực hiện thì cũng không quá khó. Mễ Thu lên kế hoạch cẩn thận, sau đó gấp tờ giấy lại, nhét xuống dưới gối.
Việc tiếp theo là chờ đợi, Mễ Thu vỗ vỗ chiếc gối nhỏ mềm mại, chuẩn bị đi ngủ.
Trong ký túc xá, Quyển Nguyên Vỹ nghiến răng nghiến lợi đi đi lại lại, muốn gọi Mễ Thu nhưng lại không có can đảm, cuối cùng bực bội vò tóc mình một cái, rồi lại ngồi xuống chỗ cũ.
Còn Đường Lạc Thiên thì không ở cùng ký túc với Mễ Thu, Mễ Thu lại không có điện thoại hay phương tiện liên lạc nào, nên cậu ta cũng chẳng có cơ hội xin lỗi chuyện ban trưa.
Nếu không phải vì tên kia / tên kia, Mễ Thu đã chẳng giận dỗi thất vọng như thế! – Quyển Nguyên Vỹ và Đường Lạc Thiên đồng thời nghĩ trong lòng, rồi lại càng thêm ghét nhau.
*
Mấy ngày huấn luyện quân sự cuối cùng cũng kết thúc, ngày đầu tiên chính thức lên lớp, Mễ Thu sắp xếp thời khóa biểu rồi đi sang con phố thương mại đối diện trường.
Để có một món có thịt vào buổi trưa, Mễ Thu đành phải ra ngoài tìm việc làm thêm.
Trường Z nằm trong khu đại học, khu phố thương mại bên ngoài khá sầm uất, cửa tiệm san sát, công việc cũng rất đa dạng, rất hợp với tình hình hiện tại của Mễ Thu.