Hôm Nay Công Chúa Đã Hết Phốt Chưa?

Quyển 1 - Chương 15

Trong nháy mắt, cảm giác khó hít thở tràn ngập trong lòng Tống Ấu Quân, khiến nàng cảm nhận được một áp lực vô hình, nảy sinh ý định muốn rút lui.

Nhưng chỉ một lát sau, Khương Nghi Xuyên đã đè nén mọi cảm xúc của mình, bình tĩnh hỏi: “Công chúa Tịnh An muốn làm gì?”

Tống Ấu Quân thầm nghĩ trong lòng: Ta là công chúa, là công chúa Tịnh An cao quý của Lung Quốc, là một tiểu bá vương kiêu ngạo.

Nàng ngẩng đầu lên một chút, rồi nói: “Nếu ngươi không muốn diễn cùng ta, cứ nói với sư phụ là không muốn diễn nữa là được.”

Khương Nghi Xuyên nhìn chằm chằm vào nàng, đột nhiên cười khẩy, ánh mắt và đuôi lông mày tràn đầy vẻ chế giễu lạnh lùng:“Nếu ta nói ta từ bỏ, ba nghìn từ kia công chúa chép thay ta à?”

Tống Ấu Quân sửng sốt: “Cái gì?”

Tống Ấu Quân thu hồi ánh mắt, lạnh lùng nói: “Ta làm sao dám bắt công chúa phải viết ba nghìn từ chứ.”

Ngoài miệng nói không dám, nhưng ánh mắt hắn lại chứa đầy sự đe dọa.

Tống Ấu Quân lúc này mới kinh ngạc phát hiện, Khương Nghi Xuyên không hề đơn giản như vẻ ngoài hiền lành của hắn, cũng không dễ bắt nạt như lời đồn đại của mọi người.

“Ừm, nếu vậy…”

Chợt nhận ra mình đang nói lắp, liền ho khẽ vài tiếng lấy lại bình tĩnh, rồi nói: “Đã quyết định tham gia buổi biểu diễn của lớp rồi, mà ngươi lại không hợp tác, ta rất khó xử đấy.”

Sở Húc giao cho nhóm của họ chủ đề là “Làm khách”, yêu cầu không được mắc lỗi quá năm lần, nếu không liền tích vở kịch thất bại, phải đổi sang một vở kịch khác để diễn lại.

Tống Ấu Quân vốn muốn thương lượng một chút cùng Khương Nghi Xuyên, nhưng người này lại rất mâu thuẫn với nàng, hoàn toàn không muốn hợp tác.

Thấy Khương Nghi Xuyên không trả lời, nàng cũng chẳng biết làm gì khác, ngoài việc chống tay lên đầu nhìn hắn.

Ánh mắt nàng lướt qua từng đường nét trên góc nghiêng khuôn mặt hắn, thầm than Khương Nghi Xuyên quả nhiên mang dòng máu khác biệt so với Nam Lung Quốc, liếc mắt một cái là có thể nhận ra sự khác biệt, đôi mắt đen láy như mực, vô cùng đẹp.

Nàng cứ nhìn chằm chằm như vậy một lúc lâu, cho đến khi Khương Nghi Xuyên liếc mắt sang, nàng mới thu lại ánh mắt.

Ở đây không có gì thú vị để xem, các nhóm còn lại trong Duyệt Văn Điện cũng đều bận rộn làm việc, chỉ có Tống Ấu Quân là rảnh rỗi đến nỗi nhàm chán, thấy Tống Ngôn Ninh đang thì thầm điều gì đó bên cạnh Tống Tế, nàng cũng tiếng lại gần, nghe lén.

Nhưng rồi nàng nghe Tống Ngôn Ninh nói: “Đúng rồi, chính hoàng tỷ đã nói với đệ, bây giờ chỉ cần thời cơ chín muồi, chúng ta sẽ có thể tung ra đòn chí mạng cho tên Khương kia!”

Tống Ấu Quân kinh hãi: Ôi không Tống Lục Lục, đệ là một kẻ phản bội!