Thời Đại Này, Có Được Mỹ Nhân Làm Chồng, Chỉ Dành Cho Mình Cô

Chương 15

Tạ U nhặt lên một khẩu súng lục gần đó, nạp đạn, rồi nhắm thẳng vào tấm ảnh của Lãnh Lệ Hàn treo trong khu vực có vẻ là phòng nghỉ riêng của hắn và bóp cò.

"Đoàng!" một tiếng, tấm ảnh vỡ nát thành từng mảnh nhỏ.

Tạ U gom hết tất cả đồ đạc mà Lãnh Lệ Hàn để lại trong phòng nghỉ đó, ném vào một cái chậu lớn rồi châm lửa, lặng lẽ nhìn chúng cháy thành tro bụi.

Cô tiếp tục đi dạo một vòng quanh không gian dường như vô tận này. Chỉ riêng số vật tư dự trữ và lương thực cây trái đang sinh trưởng ở đây thôi cũng đủ cho cả gia đình cô ăn tiêu ba đời không hết.

Chưa hết, ở một góc nhà kho, cô còn phát hiện ra một cái rương lớn chứa đầy vàng bạc châu báu, vứt lăn lóc như đồ bỏ đi.

Tên Lãnh Lệ Hàn này đúng là tham lam vô độ, trong không gian này đúng là không thiếu thứ gì. Giờ thì tất cả những thứ này nghiễm nhiên thuộc về cô.

Cảm thấy đã ở trong không gian khá lâu, Tạ U vừa nghĩ muốn ra ngoài, thì ngay lập tức, cô đã thấy mình ngồi bật dậy trên chiếc giường ọp ẹp.

Sau đó cô lại thử nhắm mắt tập trung ý nghĩ để đi vào, rồi lại thử đi ra.

Cuối cùng, cô cũng rút ra được vài kết luận: Khi ý thức của cô tiến vào không gian, cơ thể bên ngoài sẽ ở trạng thái như đang ngủ say, và tốc độ thời gian trôi trong không gian hoàn toàn khác biệt so với bên ngoài hiện thực.

Ví dụ như, cô cảm giác mình đã ở trong đó ít nhất ba tiếng đồng hồ, nhưng thực tế bên ngoài mới chỉ trôi qua một khoảnh khắc ngắn ngủi.

Bằng chứng là Chu Từ và Tạ Tú vẫn còn đang nói chuyện với cô lúc nãy, chưa hề đi ngủ.

Có được không gian này, cuộc sống sau này chắc chắn sẽ khá hơn rất nhiều. Nghĩ vậy, Tạ U cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Hôm nay cô đã quá mệt mỏi rồi, liền nhắm mắt lại và nhanh chóng chìm vào giấc ngủ sâu.

Mãi đến khi trời sáng hẳn vào ngày hôm sau, Tạ U mới từ từ tỉnh giấc.

Bây giờ đang là tháng Sáu, thôn Tiểu Hà lại nằm ở phía Nam nên thời tiết nóng như đổ lửa.

Ở thời đại này lại chẳng hề có điều hòa, Tạ U thực chất là bị nóng đến tỉnh giấc, cả người ướt đẫm mồ hôi.

Tối hôm qua, cô đã mơ một giấc mơ kỳ lạ.

Cô mơ thấy Tạ Tiểu Nhạc và Lãnh Lệ Hàn. Hóa ra, thế giới cô đang xuyên vào là một cuốn tiểu thuyết mạt thế thể loại ngọt sủng, và hai kẻ đó chính là nam nữ chính.