Thời Đại Này, Có Được Mỹ Nhân Làm Chồng, Chỉ Dành Cho Mình Cô

Chương 7

Đây là tiền ả lừa cha ả, tích góp bao lâu nay, giờ mất trắng rồi.

"Ra khỏi đây rồi, nhớ lời tao dặn chưa? Phải nói là mày tự ngã, rõ chưa?"

Tạ U nhếch mép cười, ánh mắt đầy ẩn ý, rồi lấy mấy đồng tiền vừa kiếm được vỗ nhẹ vào mặt Lưu Tiểu Kim.

Lưu Tiểu Kim vội vàng gật đầu lia lịa. Ả nổi tiếng là kẻ hay bắt nạt người yếu trong thôn, chẳng ai ưa, nên dù có nói gì cũng chẳng ai tin.

Vả lại, hôm nay ả thực sự quá sợ rồi. Tạ U như biến thành một con người khác, đánh cho ả hồn bay phách lạc, không dám hó hé nửa lời.

"Nhớ là tốt. Nếu tao nghe được lời nào không hay, thì mày biết đấy, tao vốn là đồ ngốc, mà đồ ngốc gϊếŧ người thì không bị tội đâu. Còn cha mẹ và em gái mày nữa... Nhớ đấy. Lúc nào rảnh, tao sẽ ghé thăm họ."

Giọng Tạ U rất nhỏ, nhưng Lưu Tiểu Kim nghe mà toát mồ hôi lạnh.

Tạ U bây giờ chẳng khác nào kẻ cùng đường liều mạng, nếu ban đầu Lưu Tiểu Kim còn chút ý định phản kháng thì giờ đã sợ xanh mặt, không dám nghĩ đến chuyện đó nữa.

Dù Tạ U nói năng bình thường, nhưng ánh mắt của cô ta cho thấy cô ta không hề đùa. Ả tin chắc Tạ U dám gϊếŧ mình.

Trời tối đen như mực, từ trong rừng vang vọng lại ánh đuốc và tiếng người gọi nhau.

Là người trong thôn đi tìm hai người họ.

Tạ U đứng dậy, cất tiếng gọi vọng ra xa.

Cô túm lấy cổ áo sau của Lưu Tiểu Kim, mặc kệ ả khó chịu, kéo lê đi như kéo một con lợn chết.

Có hai đứa trẻ trong thôn bị mất tích, trưởng thôn Trần Đại Lệ đang rất lo lắng.

Ban đầu mọi người tưởng hai đứa trẻ ham chơi quên giờ, nhưng đến tối mịt vẫn không thấy về, cha mẹ của Lưu Tiểu Kim và Tạ U đều tìm đến nhà trưởng thôn.

Dân làng ai cũng nhiệt tình, cầm đuốc sáng rực kéo nhau vào núi tìm kiếm.

Khi thấy Tạ U ướt sũng, mặt mũi bầm dập, ai nấy đều giật mình. Rồi khi thấy Lưu Tiểu Kim nằm bẹp dí trên đất, họ lại càng kinh ngạc.

"Chuyện gì xảy ra vậy? Sao hai đứa ra nông nỗi này?"

Ông Trần Đại Lệ vội vàng gọi người đỡ Lưu Tiểu Kim dậy, rồi hỏi han gấp gáp.

"Trưởng thôn ơi, Lưu Tiểu Kim hái quả không may ngã xuống sông. Cháu nhảy xuống cứu bạn ấy, ai ngờ nước chảy mạnh quá, cuốn cả hai đứa trôi xuống hạ nguồn. Cháu phải cõng bạn ấy, mãi mới tìm được đường về. Nhưng mà Tiểu Kim bị thương nặng lắm ạ, hình như chân bạn ấy bị gãy rồi."