Hắn tò mò nắm lấy cặp sừng trên đầu đối phương, ánh mắt chậm rãi lướt xuống. Sau đó, hắn nhìn thấy sau lưng người nọ còn có một đôi cánh nhỏ rũ xuống, trụi lủi, xấu xí đến thảm thương.
Yêu quái… hay là ma quỷ?
Cơ Sơ Nhai nhìn về phía thị vệ giao nhân bên cạnh. Kẻ kia vội vàng dập đầu:
“Bệ hạ, chúng thần hoàn toàn không biết gì cả.”
“Đưa về.”
Cơ Sơ Nhai vươn tay sờ soạng trên người tân nương, cuối cùng lấy ra một viên châu nhỏ từ trong túi áo đối phương.
Trông giống như một món pháp khí định vị của tu chân giới.
Hắn cười lạnh một tiếng, dùng tay không bóp nát viên châu, ra lệnh:
"Truyền lệnh của ta, tất cả giao nhân đang lang thang bên ngoài lập tức trở về. Cấm tự ý ra vào nhân giới. Kẻ nào dám chống lệnh, lột da rút gân."
Đám giao nhân cúi đầu lĩnh mệnh:
"Thần tuân lệnh bệ hạ!"
Castle mơ một giấc mơ rất dài.
Trong giấc mơ, cậu dùng pháp lực của mình cải trang thành một tiểu thiên sứ, trà trộn vào thiên đường. Cậu lợi dụng sự thiện lương của các thiên sứ, lừa gạt bọn họ đến nơi không có ai, định ăn thịt họ.
Nhưng ngay khi cậu há miệng thật to, để lộ ra cặp răng nanh sắc nhọn, thì bỗng thấy một luồng sáng rực rỡ vạn trượng.
Mà phía sau ánh sáng đó… là Chúa.
Chúa cúi nhìn cậu, trong đôi mắt chứa đầy sự thương xót, xen lẫn áy náy, còn nhiều cảm xúc phức tạp khác mà Castle không thể hiểu nổi.
Cậu chỉ nghe thấy một tiếng thở dài khe khẽ, rồi giọng nói hiền hòa vang lên:
"Con của ta, quay về đi."
Castle bật cười nhạo báng, tỏ vẻ không thể tin được.
Ác ma làm sao có thể trở về vòng tay của Chúa?
Ánh sáng và bóng tối, vốn dĩ là đối lập.
Cậu đập cánh, xoay người bước vào địa ngục, không chút do dự.
Khi Castle mở mắt lần nữa, thứ đầu tiên cậu nhìn thấy là một viên châu khổng lồ tỏa sáng rực rỡ.
Vô số bọt khí lững lờ trôi lên.
Lúc này cậu mới sực tỉnh, hình như cậu đã rơi xuống biển rồi.
Castle bật ngồi dậy, đầu tiên là kinh ngạc vì bản thân vẫn còn sống, sau đó là cảm giác sợ hãi ập đến.
Cảm giác ngạt thở và bất lực… Cậu không muốn trải qua lần nữa.
Đôi cánh co lại, cặp sừng trên đầu cũng ủ rũ rũ xuống. Castle chạm vào vùng da dưới cằm—ở đó mọc ra mang cá, giúp cậu có thể thở trong nước, giống như một con cá thực thụ.
Bên ngoài có tiếng động.
Mặt nước khẽ gợn, Castle cảm nhận được có người đang đến gần.
Cậu siết chặt nắm tay, hoảng sợ ngẩng đầu lên, rồi trông thấy… một mỹ nhân ngư!