Ngọn Núi Này Tôi Bao Trọn Rồi!

Chương 7

Trầm Cơ đưa một điếu thuốc, chú Lưu nhận lấy, giữa làn khói thuốc, chú nói: "Tiểu Trầm à, chúng ta đều là người nhà cả, chú cũng không gạt cháu, mấy chỗ này nhất định phải sửa, ngói cũng phải lợp lại, cháu thấy sao?"

Trầm Cơ cười ngại ngùng, nhưng đôi mắt lại rất sáng và sắc bén, lễ phép hỏi: "Ý chú là?"

Chú Lưu hút một hơi thuốc: "Hai vạn tệ nhé! Chú bao công bao vật liệu cho cháu! Tuy chú không dám nói là sẽ đúc tượng vàng cho Sơn Quân lão gia, nhưng chắc chắn nhà ở sẽ không bị dột! Nếu cháu đồng ý, ngày mai chú sẽ tìm người đến sửa cho cháu!"

Trầm Cơ nhẩm tính trong lòng, cũng không mặc cả: "Được, cứ theo ý chú ạ! Hồi nhỏ cháu còn đến nhà chú ăn cơm đấy, cháu nhất định nghe lời chú! Trước đây ông cháu có để dành một ít vật liệu tốt, chắc là ở dưới hầm, lát nữa cháu dọn dẹp xem có dùng được không..."

"Được, nếu dùng được thì tốt, lại đỡ tốn công, tiền vật liệu dư ra thì sửa cho cháu tốt hơn!"

Mèo hệ thống nghe thấy họ ba câu hai lời đã quyết định xong, Trầm Cơ thậm chí còn trả cả tiền đặt cọc, cả hệ thống đều ngớ người, rồi la hét lên: [Trầm Cơ! Sao cậu có thể làm vậy chứ! Đây là nhiệm vụ của cậu! Nhiệm vụ của cậu!]

Trầm Cơ lạnh lùng nói: [Cậu đang nói nhảm nhí gì vậy? Việc chuyên môn thì phải để người chuyên môn làm, cậu định để tôi học từ việc trộn vữa à? Cậu dám ở nhưng tôi nào dám chứ!]

Tỷ lệ trộn xi măng, làm sao để xây tường không bị nghiêng, làm sao để trát vữa, làm sao để leo lên mái nhà lợp ngói, đây là việc mà một mình cậu có thể làm được trong thời gian ngắn sao? Không tìm người giúp thì ai giúp? Trầm Cơ cũng không muốn đang ngủ ngon thì bị sập mái nhà mà chết bất đắc kỳ tử.

Mèo hệ thống im lặng - hợp lý quá, nó không thể phản bác được!

Chú Lưu nhận được tiền đặt cọc, vẻ mặt cũng tươi tỉnh hơn, uống cạn trà rồi vào dọn dẹp chánh điện cùng dì Vương.

Trước đây không có ai ở, miếu Sơn Thần bỏ hoang thì cứ bỏ hoang, bây giờ có người ở rồi, thì chánh điện nhất định phải dọn dẹp sạch sẽ, đây là một sự tôn trọng không cần nói ra.

Trầm Cơ ung dung ngồi đặt hàng một số đồ dùng sinh hoạt trên điện thoại, lát nữa khi chuyển phát nhanh đến làng, cậu có thể tự vác lên hoặc trả tiền cho người trong làng mang lên cũng được. Cậu không giỏi nhóm lửa, phải mua cái bếp ga, đúng rồi, còn phải kéo mạng!