Một Giấc Ngủ Dậy, Kẻ Thù Không Đội Trời Chung Đã Trở Thành Bạn Trai Của Tôi

Chương 21

Quý Vân Chu buồn chán nghịch những cánh hoa nổi trên mặt nước, ánh mắt sắc bén của Cố Trầm Phong rơi trên người cậu, rồi cậu cảm thấy cổ tay mình bị ai đó nắm lấy.

Ngay sau đó, Quý Vân Chu bị Cố Trầm Phong kéo mạnh về phía trước, nước trong bồn tắm cũng bị hất lên, những con sóng mang theo cánh hoa hồng rơi lả tả lên người và đầu cậu, khiến cậu trông như một tinh linh hoa vừa bước ra từ trong nước, quyến rũ đến động lòng.

Lần đầu tiên Cố Trầm Phong cảm thấy Quý Vân Chu lại hấp dẫn đến thế, yết hầu bất giác chuyển động, anh kéo cậu vào lòng, cúi đầu “đầy thâm tình” nhìn cậu.

Quý Vân Chu chống tay lên vai Cố Trầm Phong, hai chân kẹp lấy hai bên người anh, cơ thể hơi nhấc lên một chút, để cho phần mông lơ lửng, nhờ có cánh hoa hồng trên mặt nước che chắn nên hệ thống đánh giá tư thế này đạt yêu cầu, nhưng nụ hôn thì vẫn là điều không thể tránh.

Quý Vân Chu nhìn đôi môi mỏng của Cố Trầm Phong, hơi căng thẳng mà cắn môi, sau đó lấy hết can đảm nhắm mắt chuẩn bị hôn anh.

Cố Trầm Phong nhìn gương mặt ngày càng gần của Quý Vân Chu, hơi thở ấm nóng của đối phương phả lên mặt anh, hiếm khi anh lại cảm thấy căng thẳng, trong lòng cũng bất giác dâng lên một tia chờ mong khó nhận ra.

Cánh tay ôm eo Quý Vân Chu cũng siết lại theo bản năng, chỉ một động tác nhỏ ấy khiến Quý Vân Chu khựng lại, cảm xúc như căng thẳng, xấu hổ, gượng gạo, không cam lòng đồng loạt ùa đến, cậu đột ngột lùi về sau.

Chủ động hôn kẻ thù không đội trời chung của mình, cậu thật sự làm không được. Quý Vân Chu lên tiếng: “Cho tôi thêm chút thời gian.”

Cậu nhắm mắt lại hít một hơi thật sâu, hít vào một lượng lớn không khí, cảm thấy đầu óc mát lạnh, lý trí hơn rất nhiều, cũng càng thêm không thể chấp nhận việc chủ động hôn Cố Trầm Phong.

Sau đó Quý Vân Chu bật người đứng dậy, nói: “Tôi ra ngoài một lát.” Rồi liền rời khỏi phòng tắm, lấy ra một chai rượu vang đỏ, ngửa cổ uống ừng ực, một ít rượu chưa kịp nuốt trôi đã chảy dọc theo khóe môi, kết hợp với gò má ửng đỏ và ánh mắt lơ mơ, khiến cậu trông đầy vẻ quyến rũ mê hoặc.

Quý Vân Chu lảo đảo quay trở lại phòng tắm, trực tiếp ngồi lên đùi Cố Trầm Phong. Vì uống nhiều nên cậu cũng quên mất một số chuyện, lúc này đang dán sát vào anh, còn hơi không hài lòng mà nhúc nhích.

Ánh mắt Cố Trầm Phong trở nên thâm trầm hơn, ánh nhìn anh dành cho Quý Vân Chu cũng thêm phần nguy hiểm. Quý Vân Chu khó chịu giơ tay bịt mắt anh lại, rồi cúi đầu định hôn anh.

Hệ thống phiền phức kia lại vang lên: “Do động tác trước và động tác hiện tại cách nhau hơn mười phút, xin hai vị ký chủ thực hiện lại từ đầu.”

Quý Vân Chu vỗ tay lên mặt nước, bất mãn nói: “Phiền phức thật.” Nói xong liền đứng dậy, đi đến ngồi đối diện Cố Trầm Phong, hai chân áp sát vào đùi anh.

Ngay sau đó, Cố Trầm Phong đưa tay nắm lấy cổ chân cậu, đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve khiến Quý Vân Chu thấy nhột, vội rụt chân lại, lẩm bẩm: “Nhột quá.”

Giọng của hệ thống 1314 lại vang lên bên tai cậu: “Do trong cốt truyện không có động tác đưa chân, hệ thống xác định không đạt yêu cầu.”

Hệ thống hết lần này tới lần khác phủ định thành quả của mình, Quý Vân Chu hoàn toàn nổi giận, cậu bật dậy, mặt không vui nhìn vào khoảng không nói: “Vừa rồi động tác như thế sao lại không đạt? Còn nữa, mày không có sự đồng ý của tụi tao mà đã tự tiện đưa bọn tao vào thế giới này, mày vi phạm nhân quyền rồi đó, coi chừng tao đi kiện mày!”

Hệ thống 1314 im lặng rất lâu không phản hồi, Quý Vân Chu càng tức, cậu vỗ mặt nước nói tiếp: “Số hiệu của mày là 1314, chứng tỏ trước mày còn có ít nhất 1313 cái hệ thống khác, chắc chắn có người quản mấy người tụi mày, tao không tin không kiện được!”

“Cứ bắt bọn tao làm nhiệm vụ, mà chẳng có tí thưởng nào cả, ngay cả Chu Bái Bì* cũng không bóc lột đến vậy.”

(* Chu Bái Bì (周扒皮) là một nhân vật hư cấu trong văn học Trung Quốc, xuất hiện trong truyện ngắn “Nửa đêm gà gáy” của tác giả Cao Ngọc Bá. Ông ta là một địa chủ tàn ác, nổi tiếng với việc bóc lột nông dân đến mức bắt họ dậy làm việc từ nửa đêm, khi gà còn chưa gáy.)

“Tôi muốn đình công, đình công!”

🔥🔥🔥

Chúc các bạn nghỉ lễ vui vẻ nha. 😘😘😘