Tôi Đã Cưa Đổ Ảnh Hậu

Chương 16

Lăng Phi vẫn giữ phong thái điềm tĩnh, mỉm cười tiếp tục:

"Tiếp theo, tôi sẽ phổ biến quy tắc và những điều cần lưu ý trong chương trình. Mong mọi người lắng nghe kỹ."

"Hiện tại, chương trình đang ở giai đoạn thăm dò ban đầu, kéo dài trong một tuần. Các khách mời hãy tận dụng cơ hội này để tìm hiểu kỹ hơn về đối tượng khiến trái tim mình rung động. Sẽ có những nhiệm vụ và lịch trình được công bố định kỳ, mong các bạn luôn mang theo điện thoại do chương trình cung cấp và chú ý kiểm tra tin nhắn."

"Hòm thư trong biệt thự sẽ mở vào 8 giờ đến 9 giờ tối mỗi ngày. Các bạn hãy nhớ gửi thư trong khung giờ này. Vào 9 giờ sáng hôm sau, các khách mời có thể tự mở hòm thư để xem mình có nhận được thư hay không."

"Nếu vì lý do khách quan mà không thể tham gia các hoạt động hẹn hò do chương trình sắp xếp, hãy thông báo trước cho đối phương để tránh ảnh hưởng đến thời gian của người khác."

"Chương trình này phát sóng trực tiếp, nhưng không có camera trong phòng riêng. Chúng tôi sẽ cố gắng hết sức để bảo vệ quyền riêng tư của các khách mời."

"Tóm lại, nếu có bất kỳ thắc mắc nào, các bạn có thể hỏi ngay bây giờ."

Lăng Phi vừa dứt lời, một chàng trai điển trai với mái tóc chải ngược gọn gàng lên tiếng:

"Thẻ thân phận có ý nghĩa gì không? Nó có đi kèm với quyền hạn đặc biệt nào không?"

Người này tên là Hứa Dịch, là tiến sĩ ngành khoa học tự nhiên, hiện đang giảng dạy tại khoa Toán của một trường đại học. Giọng điệu anh ta vô cùng nghiêm túc, như thể đang thảo luận về một vấn đề học thuật quan trọng.

Câu hỏi này cũng là điều mà tất cả mọi người muốn biết.

Thẻ thân phận của từng khách mời quyết định phòng ở của họ. Nhưng thực tế, ngoài một số điểm khác biệt nhỏ về tranh trang trí trên tường và cách bài trí nội thất, điều kiện sinh hoạt của các phòng đều gần như tương đồng.

Vậy nên, không có quy tắc nào kiểu "Thân phận càng cao quý, phòng ở càng sang trọng" như nhiều chương trình khác.

"Vậy thì thẻ thân phận này chắc chắn có công dụng khác."

Lăng Phi giải thích: “Thẻ thân phận khác nhau sẽ quyết định quyền lợi và cơ hội chọn đối tượng mà các khách mời có thể tiếp cận. Chi tiết về công dụng của thẻ sẽ được gửi đến điện thoại của từng người trước khi bắt đầu nhiệm vụ yêu đương vào ngày mai.”

Lý Dật Phàm cười nói: “Chương trình suy nghĩ thật kỹ lưỡng. Yêu đương đâu phải ai cũng bình đẳng, luôn có sự không công bằng. Nếu vận may rút thẻ không tốt, thì cũng chỉ có thể nói là duyên phận chưa đến thôi.”

Thẻ mà anh ta rút được là “Đức tước”, là thẻ quyền lực lớn nhất chỉ sau thẻ “Hoàng tử” và “Công chúa”. Lời nói của anh ta rõ ràng có ý ám chỉ ai đó.

Ninh Ngọc không để tâm, nói: “Đúng vậy, yêu đương vốn dĩ không công bằng. Quan trọng là tình cảm chân thành. Cái khó là, dù rút được thẻ tốt, dù được trao cơ hội, nhưng nếu không biết nắm bắt thì cũng chẳng làm gì được. Đến lúc đó, có khi chẳng thể đổ lỗi cho vận may nữa, thật đáng thương, quá đáng thương.”

"Hahaha, Ninh Ngọc miệng lưỡi độc ác vậy sao?"

"Tình cảm chân thành? Câu này mà từ miệng cô ấy nói ra, sao tôi lại không tin chút nào vậy!"