Tôi Đã Cưa Đổ Ảnh Hậu

Chương 15

Cô cười khẽ, đáy mắt lóe lên một tia sắc lạnh:

"Trở thành kẻ thù của tôi, e là chẳng phải chuyện tốt đẹp gì. Dù sao thì, phần lớn kẻ đối đầu với tôi đều không có kết cục tốt đẹp."

Một cơn ớn lạnh chạy dọc sống lưng Ninh Ngọc. Trong thoáng chốc, cô có ảo giác rằng cánh cửa nhà tù đang từ từ mở ra chờ mình bước vào.

Mộc Thu Yên nhẹ nhàng cười, lúm đồng tiền mờ nhạt nơi khóe môi khiến khí chất của cô trở nên sống động và đáng yêu hơn hẳn. Nhưng Ninh Ngọc không dám lơi lỏng chút nào.

"Chị đùa rồi, tôi đâu có quen người đó, cần gì phải cầu nguyện giúp cô ta chứ."

"Thật sự không quen?"

"Không quen." Ninh Ngọc dứt khoát.

"Vậy thì tôi hiểu nhầm rồi."

Mộc Thu Yên khoanh tay trước ngực, nghiêm túc nói:

"Hy vọng khi tôi tìm được cô ta, cô ta sẽ không chối bay như cô."

Ninh Ngọc chưa bao giờ thấy cầu thang lên tầng ba lại dài như vậy. Cô cứng ngắc bước từng bậc một, trong lòng chỉ muốn quay người bỏ chạy.

Rõ ràng Mộc Thu Yên đang nghi ngờ cô. Càng trong tình huống này, cô càng không thể để lộ bất kỳ sơ hở nào.

Ninh Ngọc thản nhiên quay đầu lại, nhìn thẳng vào mắt Mộc Thu Yên:

"Không biết người đó có đặc điểm gì dễ nhận diện không? Như vậy tìm kiếm sẽ thuận lợi hơn."

Cô mỉm cười: "Nếu một ngày nào đó tôi tình cờ gặp được cô ta, nhất định sẽ báo chị ngay."

Chiều muộn, các khách mời lần lượt đến biệt thự.

Trong phòng khách, bàn ăn hình chữ nhật được trang trí bằng ánh nến và khăn trải bàn ren. Tám vị khách ngồi thành hai hàng, lén lút quan sát nhau, trong lòng ai nấy đều có suy tính riêng.

Đúng năm giờ, màn hình lớn đối diện bàn ăn bật lên, hiện ra hình ảnh một người phụ nữ có dung mạo thanh nhã, khí chất dịu dàng.

"Chào mừng các khách mời đến với chương trình hẹn hò thực tế "Lần Đầu Rung Động". Tôi là MC Lăng Phi. Trước tiên, thay mặt tổ chương trình, tôi xin chân thành cảm ơn mọi người đã tham gia.

Mục đích của chương trình này là hướng đến vấn đề hôn nhân tình cảm của giới trẻ ngày nay, hy vọng mọi người có thể tạm gác lại công việc bận rộn để tận hưởng một mối tình ngọt ngào."

Dưới phần bình luận trực tiếp, khán giả xôn xao:

"Lăng Phi làm MC á? Sao tôi cứ thấy kỳ kỳ?"

"Cô ấy mới ly hôn với nhà văn Hứa tháng trước, mời làm MC show hẹn hò liệu có ổn không?"

"Hahahaha, vậy rốt cuộc lý do cô ấy nhận lời tham gia chương trình này là gì? Đến xem người khác yêu đương để tưởng niệm cuộc hôn nhân đã mất của mình sao?"

"Vẫn là câu nói đó: Kế hoạch không bao giờ theo kịp sự thay đổi. Hợp đồng với chương trình đã ký từ lâu, lúc đầu Lăng Phi quyết định tham gia "Lần Đầu Rung Động" chắc chắn không ngờ mình sẽ rơi vào tình huống khó xử thế này."

"Cô ấy và nhà văn Hứa từng là cặp đôi mẫu mực trong giới, từ quen biết, thấu hiểu rồi yêu nhau đã kéo dài tám năm. Về mặt tình yêu, chắc chắn cô ấy có đủ tư cách để đưa ra lời khuyên."

"Nhưng tám năm yêu đương lại kết thúc bằng một cuộc ly hôn. Các bạn nghĩ xem, liệu có khi nào chương trình này, chẳng cặp nào có thể thành đôi không?"

"Đừng đùa kiểu u ám vậy chứ. Nếu tất cả CP đều tan vỡ, vậy tôi còn gì để ship nữa!"