Toàn Dân Cầu Sinh, Nhưng Thanh Máu Của Tôi Biến Mất Rồi

Chương 28

Con người một khi đã thả lỏng, rất khó để lấy lại tinh thần.

Nhưng vừa nghĩ đến việc bản thân đang bị trò chơi này thúc ép tiến về phía trước, Thẩm Quỳ từ bỏ ý định nằm dài trên ghế massage đa năng để mặc kệ mọi thứ.

Cô rời khỏi nơi trú ẩn, đến bãi biển bắt đầu câu báu vật.

[Rương đồng +1.]

[Rương đồng +1.]

[Rương gỗ +1.]

[Lọ nước hoa chống muỗi +1.]

[Gói mì ăn liền +1.]

[Áo khoác gió +1.]

[Gói muối ăn +1.]

Sau khi mở khóa rương đồng, việc câu được rương đồng hay rương gỗ hoàn toàn phụ thuộc vào may mắn.

[Băng gạc +2, Cồn sát trùng +1, Thuốc kháng viêm +2, Thuốc giải độc +1.]

[Sắt tinh thiết +5, Dung dịch rèn +2.]

[Bộ dầu gội +1, Lẩu tự sôi +1, Đôi tất +1.]

Vừa mở khóa chế độ dã thú tập kích, trong khi chỉ có người chơi cấp 3 mới câu được rương đồng, vậy mà trong rương đã xuất hiện dược phẩm.

Logic của trò chơi này đơn giản nhưng thô bạo, mục đích hiển hiện rõ ràng.

Sau khi mở hết rương báu thì Thẩm Quỳ không lãng phí thời gian, cô lập tức đến mỏ khai thác quặng.

Nhờ công cụ đã được nâng cấp lên trung cấp, hiệu suất đào quặng cũng tăng đáng kể.

Cô đào suốt buổi chiều, trong ba lô đã chất đầy hơn 800 quặng sắt, hơn 200 quặng đồng và hơn 400 cục đá.

Bầu trời dần sẫm tối.

Chế độ dã thú tập kích không biết khi nào sẽ bắt đầu, cô phải nhanh chóng trở về nơi trú ẩn để hợp thành nguyên liệu xây dựng bàn rèn.

Hai bản vẽ vũ khí ngẫu nhiên mà cô có: một bản thiết kế vũ khí đỏ là cây cung, một bản thiết kế vũ khí tím là trường kiếm. Theo mô tả, vũ khí tím mạnh hơn vũ khí đỏ. Thanh Đao Vân Ngư cô đang dùng cũng là vũ khí đỏ.

Ban đầu cô nghĩ, hễ lên cấp 3 sẽ được tặng một bản vẽ vũ khí, dù số người kích hoạt kỹ năng rèn có hạn, thì ít nhất phần lớn người chơi cấp 3 vẫn có thể có vũ khí phòng thân.

Nhưng khi nhìn kỹ nguyên liệu chế tạo vũ khí, cô mới nhận ra mình đã đánh giá thấp độ khó lần này.

Muốn rèn cây cung theo bản vẽ đỏ, ngoài tinh thiết, cô còn cần trúc và lông chim ưng.

Kênh thế giới 3:

Thẩm Quỳ: [Có ai ở đảo nào có tài nguyên trúc hoặc lông chim ưng không?]

Người chơi A: [Đại lão, cô sắp bắt đầu rèn rồi à? Rèn xong thì cô có thể giúp tôi một món không? Tôi xếp hàng.]

Người chơi B: [Xếp hàng +1.]

Người chơi C: [...]

Cô liên tục gửi tin nhắn vài lần, cuối cùng cũng có người phản hồi.