Toàn Dân Cầu Sinh, Nhưng Thanh Máu Của Tôi Biến Mất Rồi

Chương 15

Bổ sung đủ công cụ thì cô chuẩn bị đi câu rương báu hôm nay.

Thế nhưng chưa kịp đi đến bờ biển, âm thanh máy móc của hệ thống vang lên:

[Đếm ngược kết thúc, số người còn sống ở thế giới 0003: 903541.]

[Nhiệm vụ chính tuyến thứ hai: Xây dựng nơi trú ẩn cấp 2. Thời hạn: 23:59:59.]

[Mở hệ thống cửa hàng, hệ thống giao dịch giữa người chơi, hệ thống tin nhắn riêng và danh sách bạn bè]

Thẩm Quỳ nhìn đồng hồ, đúng 12 giờ trưa.

Tốc độ lướt tin nhắn trong kênh trò chuyện khiến cô hoa mắt chóng mặt, thế là dứt khoát bỏ qua, cô tập trung nghiên cứu cửa hàng và hệ thống giao dịch.

Cửa hàng hệ thống bán đủ loại hàng hóa, những thứ cần thiết đều có thể tìm thấy, nhưng đơn vị tiền tệ sử dụng là đảo tệ.

Một ổ bánh mì giá 10 đảo tệ, một chai nước giá 15 đảo tệ, một cuốn sách kỹ năng tận 2500 đảo tệ.

Cô hiện chỉ có 500 đảo tệ, số tiền này quá ít ỏi trước mức giá đắt đỏ kia.

Chưa kể đến khu vật phẩm khiến người ta thèm thuồng với nào là bùa dịch chuyển, búp bê thế thân… hay khu sách kỹ năng trưng bày đủ loại đao pháp, kiếm pháp. Những con số 0 phía sau giá niêm yết còn dài hơn cả mạng sống của Thẩm Quỳ.

So với cửa hàng hệ thống, giao dịch giữa người chơi lại phức tạp hơn. Không có đơn vị tiền tệ chung, chủ yếu là đổi hàng lấy hàng. Người chơi sẽ đăng bán vật phẩm kèm yêu cầu đổi ngang giá. Có lời hay không là do mỗi người tự tính toán.

Thẩm Quỳ đi đến bờ biển và câu được ba rương gỗ.

[Đinh sắt +7, Xi măng +1, Băng vệ sinh +2.]

[Gỗ +12, Đinh sắt +4, Dép lê +1.]

[Chai nước khoáng +1, Đũa +1, Xi măng +2.]

Lúc này, bảng điều kiện nâng cấp nơi trú ẩn cũng đã được mở khóa.

Muốn nâng cấp lên nơi trú ẩn cấp 2 cần: 100 gỗ, 50 cục đá, 10 đinh sắt và 5 xi măng.

Thẩm Quỳ mới chỉ có 3 xi măng, còn thiếu 2 cái nữa.

Nhớ ra hệ thống cửa hàng có đủ mọi thứ, Thẩm Quỳ liền vào xem thử. Giá xi măng trong cửa hàng hệ thống là 25 đảo tệ một bao. Trong hệ thống giao dịch giữa người chơi cũng có người rao bán xi măng, nhưng có người muốn đổi lấy nước, có người muốn đổi lấy thực phẩm. Hiện tại vật tư của cô còn rất eo hẹp, không dám tùy tiện giao dịch.

Làm mới trang một lần nữa, cô tình cờ thấy có người vừa đăng bán hai bao xi măng, yêu cầu đổi lấy 40 cục đá. Không chần chừ, Thẩm Quỳ lập tức gửi yêu cầu giao dịch.

[Xi măng +2.]